Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 11 tháng 6, 2010

Đi Cao bằng

Cuối tuần vừa rồi, cùng mấy bác K4 có chuyến đi vùng Cao Bắc Lạng. Qua Cao bằng, đương nhiên phải đến thác Bản giốc nằm giữa biên giới Việt Trung. Có lẽ không nói đến chuyện chủ quyền ở đây vì vấn đề này đã được báo chí và dư luận nói đến nhiều. Chụp được mấy tấm ảnh thác Bản giốc để đánh dấu là đã đến nơi đây. Tiếc là mấy hôm lên Cao bằng trời không có nắng đẹp.
Trên sông Bằng (thị xã Cao bằng)

Đường đến Bản giốc

Toàn cảnh thác Bản giốc

Phần thác Bản giốc phía Việt nam

Phần thác phía TQ

Phần thác BG phía Việt nam

Chụp chung kỷ niệm

Hang Ngườm ngao (gần Bản giốc)

...và thăm quan hang Ngườm Ngao





Trong hang Ngườm Ngao








Xác định chủ quyền

Dáng đứng Bản giốc
Chuẩn bị cho "tình già"

22 nhận xét:

  1. Thác đẹp quá! Sẽ có dịp lên thăm.

    Trả lờiXóa
  2. Trời không nắng mà chụp thế là quá đẹp!Bây giờ mới rõ bên nào bên ta,bên nào bên TQ.

    Trả lờiXóa
  3. Ơ hay! Rõ ràng hồi bé sách giáo khoa in hình Thác Bản Dốc minh họa cho cảnh đẹp của Vịet Nam. Thế mà bây giờ nó lại chạy sang đất TQ! Thì râ đất cũng có chân!!!

    Trả lờiXóa
  4. VinhNQ này cắt đất cho "giặc" rồi. Cái phần to ấy vẫn có của mình chứ.

    Trả lờiXóa
  5. Sau khi các đc từ Cao Bằng về có qua LS . Anh giai Thịnh đã ăn cơm nên "sai" thằng em K6LS ra tiếp . Câu chuyện rất vui vẻ , khi sắp chia tay K6LS gọi giúp hộ mấy con vịt quay của một cơ sở có uy tín nhất LS và cũng nhắc nhở : CA CSGT LS bắn giỏi lắm đấy . Tiễn các ĐC ra về mình yên tâm đi nghỉ thì ... 30' sau thấy VinhNQ báo bác HH bị dính . Tôi đã nhanh tay gọi phone nhưng các pác lại nhanh tay hơn cho họ lập biên bản . Cuối cùng khi các pác về Bắc Giang phải quay lại nộp phạt 400.000 đ và lấy bằng lái xe . Ai da .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  6. Trời không nắng mà chụp thế là quá đẹp!
    dathb "đổ dầu vào lửa" rồi. Ảnh chụp bằng ống kính mượn của anh đấy!

    Trả lờiXóa
  7. Vừa định thú nhận thì TQ đã "bóc mẽ". "Thợ dốt thì đồ phải tốt". Mượn được TQ cái ống kính nên ảnh nó mới được như thế Đạt ạ!
    TQ nhanh tay quá!

    Trả lờiXóa
  8. K6LS ơi! cái này gọi là " đi tắt " ko " đón đầu" mà là đón biên bản đấy!!! Ha. Ha.

    Trả lờiXóa
  9. Túm lại là bên nào cũng muốn nhanh nên tiêu cực phí nó phát sinh cũng phải thôi . Tội " đi đêm " mà .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  10. Sáng nay VinhNQ đưa trả ống kính, hô "quyết tâm" 3 lần. Hỏi quyết tâm gì, "mua một cái". Khổ rồi!

    Trả lờiXóa
  11. TranKienQuoc nói...
    Thác đẹp quá! Sẽ có dịp lên thăm
    chỉ nên xem phần thác TQ thôi.

    Trả lờiXóa
  12. @VinhNQ : Cái tội nghiện công nghệ cũng giống như tội ... nghiện ma túy đấy . Công an không bắt nhưng AT bắt . Tù lâu án dài đấy .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  13. Cột mốc có số (2) tức là mốc đôi, bên TQ sẽ có cái số (1). Dùng loại mốc này khi ranh giới không đặt được, giữa dòng nước chẳng hạn. Khoảng giữa 2 mốc là ranh giới thực. Sao không leo lên tìm mốc đôi ở đỉnh thác xem thế nào?

    Trả lờiXóa
  14. - Vinh nó hô quyết tâm thì TQ để luôn cho nó với cái giá phải chăng - gấp đôi thôi.
    - Còn cái cột mốc Tương Lai chỉ là cột mốc đôi (2)
    - K6LS: May là nó chưa truy là mới có 15 phút mà đã chạy đến Bắc Giang rồi... Phạt tội chạy ... nhanh
    TTXVH

    Trả lờiXóa
  15. Cái bác gì ở Bộ tổng chỉ vào cột mốc cứ như xí phần ấy nhỉ? Dưng mà anh Ba lại chỉ vào chỗ khác thì sao???
    TM

    Trả lờiXóa
  16. Cái thác Bản Dốc to mình chỉ có một nửa thôi , còn nửa kia "tặng"rồi .
    Khi tớ được CSGT lôi ra khỏi xe , thì ko có bạn nào cùng ra để đỡ cho . Mãi 10 ph sau Vnq mới lò dò ra (lý do :em nó còn phải mặc quần ?)lúc đó CSGT đã viết gần xong biên bản phạt .Đóng 400k tiền phạt chứ ko phải hối lộ còn họ có nộp cho nhà nước hay ko , trời biết.
    HH

    Trả lờiXóa
  17. Cảnh thác Bản Giốc đẹp quá. Mừng cho những đứa bạn được tận mắt nhìn cảnh đẹp hùng vĩ của quê hương mình và thú thật là cũng hơi ghen một tí với các bạn.

    Ảnh T.L đứng cạnh mốc biên giới VN-TQ với cách giơ tay như vậy là có ý ngầm gì đó???? Nếu theo luật giao thông thì có nghĩa là chỉ cho phép rẽ phải ( hướng VN qua T.Q ) và có thể hiểu là Xung Phongggggggggggg???

    Trả lờiXóa
  18. Thực tình thì các đ/c CSGT đi "bắn bia trở về", còn dư 1 viên, bắn bâng quơ, không dè trúng anh bạn Hồng Hải. Thôi, đừng buồn, chuyến đi thú vị như rứa, hình chụp đẹp như rứa, thêm 400.000 cũng nỏ có sao.

    Trả lờiXóa
  19. @H.H ơi,nếu mày trao tiền trực tiếp cho CSGT thì chắc là được chuyển thành RTC rồi. Ở VN mà đóng tiền phạt thì phải ra kho bạc cơ. Bọn tao bị dính một lần ở ngay đầu Dốc Láp - Thị xã Vĩnh Yên rồi. 3 lần chờ. Chờ mấy chú CSGT viết hóa đơn phạt, chờ ở Kho Bạc để được nộp tiền phạt rồi cuối cùng lại chờ ở đồn CSGT để được hẹn ngày. Nhiều thủ tục phức tạp lắm.

    Trả lờiXóa
  20. Em thấy người quen nói : Bạn của bác giải quyết nhanh quá , nếu không sẽ không có chuyện gì . Quả thật em áy náy quá vì không biết ai đúng ai sai ( bác HH hay thằng cháu ) .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  21. Bác HH cho chị em cưỡi đầu cưỡi cổ mà vui như tết . Thế mới biết vướng vào xiềng xích không là gì . Em khoái nhất khi bác Tố Hữu nói : Không gì vui bằng mắt bác Hồ cười ... He he
    K6LS

    Trả lờiXóa
  22. Hình đẹp.
    Xin minh họa bằng một câu thơ (copy có sửa chữa - cho nó độc lập tự chủ):
    Đường lên ... Bản dốc quanh co,
    Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!