Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 16 tháng 5, 2008

Chiều Hồ Tây








9 nhận xét:

  1. Hai bức ảnh Hồ Tây bạn chọn được thời điểm hay quá. Chắc là phải căn thời gian hay tình cờ đấy?

    Đ.Nghĩa.

    Trả lờiXóa
  2. @"Mèo con":ảnh chụp đẹp,có một nỗi buồn man mác khi xem.Thanks!

    Trả lờiXóa
  3. HB vừa trải qua 1 lớp "tập huấn" nghiệp vụ, tại "Trại ảnh" của bác TM mà!

    Trả lờiXóa
  4. Anh chup vao 1 buoi chieu di le phu Tay Ho. Di 1 minh. Le xong ra ngoi hong gio ben bo ho thay canh dep ben tac nghiep ngay. La tinh co thoi.

    Trả lờiXóa
  5. Trong hồ lớn độc thuyền tắm ánh bạc
    Bên đường dài đơn cây ngắm trời chiều

    Trả lờiXóa
  6. Cảnh cô đơn, buồn man mác, hay buồn vì không "túm" được chú chuột nào ?
    TM

    Trả lờiXóa
  7. Ảnh 1 tuyệt quá ! Ảnh 2 thật ấn tượng, giá không có " cái chiếu " vắt không đúng chỗ. Theo tôi, cứ lang thang 1 mình nhất định sẽ chụp được nhiều ảnh đẹp. Tks !

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!