Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Chết là hết

Anh Bá Thanh "thất nghiệp" rồi! chết là hết chuyện,Thượng tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an từ trần. Tin ở đây.

11 nhận xét:

  1. 1.Không phải: Anh B. THANH mừng hết lớn!
    2.Anh chết- nhưng mọi thứ đều còn!

    Trả lờiXóa
  2. Vụ này BCA sướng hả hê, vì bảo vệ được thanh danh tướng mình.

    Trả lờiXóa
  3. Các cụ khéo lại phải nằm chung với 1 thằng CA đểu nữa.

    Trả lờiXóa
  4. Năm NGỰA anh NGỰA chết lăn quay - có khi mô anh NGỰA bị xơi k nhỉ ?

    À này bác Tuotthon, nhìn Nick đoán bác bít nói tiếng Cam - Pu - Chia là cái chắc :-)

    Trả lờiXóa
  5. Xem tướng Ngọ chết thì sao:
    http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/162016/tuong-ngo-qua-doi--con-loi-khai-cua-duong-chi-dung-.html

    HMK6

    Trả lờiXóa
  6. Các cụ nói : Sinh có lúc , tử bất kỳ . Cấm có sai . Nhưng ảnh lại tử đúng thời điểm , thế mới tài . RIP ảnh .
    K6LS.

    Trả lờiXóa
  7. Bác TK8 cứ nói quá. Tôi, phần tử cá biệt chỉ loanh quoanh ở phía Bắc thoi.

    Trả lờiXóa
  8. Thằng này cùng ngày tháng năm sinh.Đáng lẽ đệm phải là "Giáp"thì tồn tại,thôi thì chết sớm quay vòng nhanh.

    Trả lờiXóa
  9. Cái zụ này là Ngọ chết theo đường lối chính sách và chủ trương cùa nhà nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói theo kiểu công tác cán bộ là :"chết theo đúng quy trình"

      Xóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!