Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

Đồ "cổ'

Hiện vẫn còn 1 thứ "đồ cổ" là "con" ricoh kr-5 super ii . Khi hưu chắc lại có "đồ chơi"
Nguồn: của mình :)

Nguồn: Internet

6 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Đương nhiên là vậy, thế mới "khoe" chứ bác, chứ máy digital thì "khoe" làm gì cho mất công :) Bác nào có thú "sưu tầm" những của này chắc ko phải là khó lắm, Sợt trên mạng 1 body cỡ vài trăm K thôi :)

      Xóa
  2. Khoe đồ cổ đê: bổ sung bộ ST VNQ 1 con Ricoh Singlex (1962). Con này xài ngàm M leica (ren xoáy), SX trước "kỷ nguyên đồ nhựa, đồ điện tử" nên chỉnh tay hoàn toàn, mình mẩy là kim loại, 2 tấm trên dưới đúc Đồng mạ Crom nên dùng dể uýnh lộn vô tư nhá.

    Vì nó là MÁY CƠ nên rất khó hư hỏng :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Con " Ricoh Singlex " chưa biết hay dở thế nào nhưng trông ngầu dữ, rất bắt mắt. Con 'ricoh kr-5 super ii "mình mẩy" cũng nhiều kim loại, là thứ "phòng thân" cũng rất được.

      Xóa
    2. "1 body cỡ vài trăm K" nó vô nghĩa với người này, nhưng với người kia, nó gắn liền 1 kỷ niệm gì đó.

      Còn con Nikon FM3A của mình thì mới chấm dứt SX năm 2006 thôi, nó chưa có giá trị Đồ Cổ, giá trị thật của nó là 2000usd(riêng thân máy) nếu full box.

      Có bác thích Đồng Hồ, bác kia thích Xe Máy, bác nọ chỉ ST Đèn Chùm...sau khi chết, con cháu quăng ra ve chai, rồi thằng ST khác lại ăn vào....cứ thế :)

      Xóa
  3. @TK8: Đầu năm nói đúng phết !

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!