Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011

Chuyến đi của k8 (Tiếp)


Ảnh: Mạnh Dũng K4 gửi

7 nhận xét:

  1. Cám ơn VinhNQ giúp xử lý lô dữ liệu từ MDk4.

    Trả lờiXóa
  2. Chứa đến viếng cụ Nguyễn Sinh Sắc nhưng nhờ các bạn mà chiêm ngưỡng cận cảnh mộ cụ. Thế mới biết ngày xưa các cụ bôn ba, lang thang khắp nơi; vào nam ra bắc, vượt cả đại dương đi khám phá 5 châu, 4 bể.
    Dân Đồng Tháp bảo, đây mới là quê hương Bác Hồ, vì cha ở đâu thì quê ở đó!
    Nguyện vọng nghe thật buồn cười và thật đáng thương!

    Trả lờiXóa
  3. @ anh Kiến Quốc : tình cảm của dân NamBộ đối với Bác mộc mạc , bình dị , tự nhiên như con đối với cha , sao lại " thật đáng thương " ?

    Trả lờiXóa
  4. TUAN QUAY TRONG TRE NHAT,CHUC MUNG BAN GIU DUOC PHONG SO.

    Trả lờiXóa
  5. Cảm ơn Anh Mạnh Dũng đã gởi thông tin. Bữa đó Việt Sơn đi Long Xuyên với tụi tôi Nhậu đã luôn.
    P.S

    Trả lờiXóa
  6. PHUNG SON VAN NHAU KINH KHUNG LUON.SUC KHOE VBAY LA WA TOT.CHUC MUNG BAN.NGUOI VIET KO CO DAU.

    Trả lờiXóa
  7. Có phải Lê Minh Nghĩa đó không?. Tôi với Vũ Cháy nhậu với anh em ở HN vào từ Cao Lãnh (Đồng Tháp) về đến Long Xuyên (An Giang).Tối hôm đó Việt Sơn bỏ của chạy lấy người về GS (lúc 12gio đêm).
    P.S

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!