Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 24 tháng 1, 2012

TẾT NHÂM THÌN








H1: Mới mùng 2 mà bác rồng đã chết vật , nằm gác mỏ thế kia? Xỉn ư! Gương xấu đừng học.

Năm mới chúc Út vui vẻ, mạnh khỏe, may mắn!

10 nhận xét:

  1. Bác Rồng này đang tuột dốc, 2012 sẽ như zậy seo?

    Trả lờiXóa
  2. ND: Tuột dốc là thế nào. Tư tưởng dẫn... cái đầu ngóc lên, bác ý vẫn "thăng thiên" đấy chứ!

    Trả lờiXóa
  3. Cảm tác :

    TM ơi ! TM ôi !
    Út Trỗi nhà mình vẫn khỏe thôi !
    sao nỡ đặt hình Rồng gác mỏ
    Trên nền Xuân hoa lá thắm tươi !

    Trả lờiXóa
  4. Tất nhiên phải dựa vào thế cổng nhưng cậu họa sĩ nào vẽ đã dở, và thằng duyệt còn dở hơn.

    Trả lờiXóa
  5. ND2: Đó hổng phải "tuột dốc", mà đang "thở dốc"'! "cậu họa sỹ" nào đó "vẽ" đâu có dở, mà là trổ tài ... dự báo!

    Trả lờiXóa
  6. Cái anh Rồng trong hình nom mệt mỏi quá, ngóc đầu không nổi. Ông mô, bà mô tuổi Nhâm Thìn đừng có chụp hình cạnh nó mà bị lây cái sự mệt mỏi. Tội nghiệp nhà đầu tư và tác giả của nó.

    Trả lờiXóa
  7. Một sự oằn oại đáng kính nể!

    Trả lờiXóa
  8. Rồng bay , rồng lượn ... tối thiểu cũng phải là rồng lộn . Kiểu này là rồng đang hấp hối đây mà . Thằng cha nào làm cái ni đúng là ... đểu thật . K6LS .

    Trả lờiXóa
  9. Bác Rồng này cho thấy sự xung đột giữa nghệ thuật và tư tưởng.
    Thân Rồng dù có uốn lượn,móng vuốt, màu mè đến đâu, mà cái đầu vẫn nặng nề, bế tắc thì không thể vươn lên được. Biểu tượng Rồng phải thể hiện được sức mạnh và khát vọng "thăng thiên" của đất nước. Bác Rồng mất khí thế, thiếu hào khí làm hỏng cả tác phẩm! Hì,hì...phải cho mấy chú nghệ sĩ này đi học chánh trị mới được.

    Trả lờiXóa
  10. Hình như " bác rồng " này vừa " chiến đấu " xong . Mất khí thế quá . K6LS .

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!