Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 3 tháng 7, 2013

Nhảy từ tầng 3 trụ sở công an

Lâu lắm mới  được đọc một bài báo "lề phải" dám nói lên sự thật về "bạn" của dân. "Được vạ thì má đã xưng". Các cụ nói cấm có sai. 
"Vừa được tháo cùm chân, "giải phóng" đôi tay bị treo, Huấn chạy ra lan can tầng 3 của trụ sở Công an thành phố Ninh Bình nhảy xuống đất từ độ cao khoảng 6m". Tin đây. Khổ thân cậu thanh niên mồ côi. Trong cơn đau vì bị gãy hai chân, tay trái và hai đốt sống lưng, tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), Vũ Hữu Huấn (22 tuổi, ở Gia Viễn, Ninh Bình) kể lại 9 giờ anh cho là "kinh hoàng" khi bị đưa về trụ sở Công an thành phố Ninh Bình. 
Vũ Hữu Huấn khi được đưa về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu. Ảnh: Hoàng Việt.
Nguồn: VnExpress

3 nhận xét:

  1. Báo cho anh Thiện Nhân bệnh thành tích trong cơ quan CA Ninh Bình.

    Trả lờiXóa
  2. Chuyện thường ngày ở tỉnh ấy mà.
    Đi xe kẹp 4 lại không đội mũ bảo hiểm, đã liều rồi, lại còn phi thân nữa, liều ghê.

    Trả lờiXóa
  3. Cần xem lại thằng này,nhỏ mà lưu manh.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!