Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2013

Minh họa thơ Kiều.

"...Người nách thước, kẻ tay đao
Đầu trâu mặt ngựa, ào ào như sôi..." (Nguyễn Du)
Nguồn: FB
Ảnh cắt từ clip
Hình ảnh đuổi bắt người biểu tình tại hồ Gươm hôm chủ nhật 2/6/2013.

8 nhận xét:

  1. Cái quý giá nhất của "thời đại HCM" là dân chúng "có sẵn niềm tin tất thắng" - Trước kia fải dùng cái gọi là THUẬT để tạo ra nó:

    - Nguyễn Trãi: viết trên lá.
    - Lê Lợi: bịa ra chuyện Gươm báu.
    - Quang Trung: xin quẻ "fá quân Thanh" bằng cách sai đúc 200 đồng tiền "toàn mặt sấp"...

    Nhưng đó là "trái tim nóng" - Để chiến thắng cần "cái đầu lạnh" nữa, trong đó k ngoại trừ 1 số "bước lùi", vd:

    Các bác cũng bít là năm 1286 đạo quân Toa Đô rất mạnh, quân Trần luôn tránh giao chiến với đạo quân này, nhưng khi chọn được thời cơ fản công, quân Trần đánh cho tơi bời ở Hàm Tử, chém đầu Toa Đô, bắt sống Ô - Mã - Nhi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CẬU NÀY NÓI CHUYỆN THẬT HAY CHẮC CON NHÀ NÒI

      Xóa
  2. Bắt lỗi VNQ phát . Ào ào như xôi chứ không phải là ào ào như sôi nhé .
    K6LS .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Truyện Kiều: (Trích)
      Đoạn "Kiều bán mình chuộc cha": Khổ 575
      ".. Hàn huyên chưa kịp giãi dề,
      Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao.
      Người nách thước, kẻ tay đao;
      Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi.
      Già giang một lão một trai..."

      Hiệp này "Trọng tài" K6LS bắt sai 1 lỗi,...phạt 1 chén. :)

      Xóa
  3. Cháu vừa điện thoại cụ Nguyễn Du, cụ bảo "SÔI" là đúng - cụ gọi cháu là TỐ TI ("bạn của Tố Như", "T" cụ đọc theo tiếng Anh là "Ti", hổng fải TỐTTI đá cho đội AS Roma, cũng hổng fải TÍ - TO nha !)

    Trả lờiXóa
  4. @K6LS: "Ào ào như ăn xôi" chứ không phải là "ào ào như nước sôi "!!!!

    Trả lờiXóa
  5. Cãi lộn cho ZVUI chớ cãi cho ĐÚNG cũng k cần thiết, chỉ cần có 1 bản "Truyện Kiều" trên tay - nhờ zời, ngày nay ta hồng thèm chạy tới thư viện, chỉ ngồi ngoài vỉa hè bấm 1 fát.

    Trả lờiXóa
  6. Phải công nhận VNQ đã chọn được vế thơ rất chính xác cho tầng lớp kiêu binh của thời đại này. Thế mới biết là dù hơn một thế kỷ nhưng những vần thơ của đại văn hào Nguyễn Du vẫn hoàn toàn phù hợp với tình thế bây giờ.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!