Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

"Xem" biểu tình chống Trung quốc ở Hồ Gươm

Nghe nói hôm nay có biểu tình chống Trung quốc tại hồ Gươm, để cảm nhận không khí biểu tình và kiếm một ít hình ảnh của cuộc biểu tình, làm chuyến "dạo" quanh hồ.

Vừa qua đường, được cô bé đại úy an ninh này "chăm sóc" ngay: "Chú đi chơi hay đi đâu đấy?"


An ninh cứ từng cặp đôi một hỗ trợ nhau.
Xe (màu đỏ) chở học viên công an chống biểu tình luôn chạy sau chiếc xe buýt hốt người biểu tình. Lần này chiến thuật bắt người được thay đổi. Sau khi thấy cần bắt ai đám dưới đường túm lại xô đẩy, an ninh từ trên chiếc xe này ùa xuống hỗ trợ hốt gọn lên xe buýt, sau đó lại quay lên xe.
Cũng "hỗ trợ" nhau
Cậy mình là an ninh, anh chàng này đã đi xe máy ngược chiều, vừa lái xe vừa alô lại còn không thèm đội mũ bảo hiểm
Một viên chỉ huy an ninh
Xe chở người biểu tình bị bắt. Để phản đối bị bắt, một phụ nữ trên xe đã nude một phần

Một chú "khựa" hiếm hoi tại cuộc biểu tình
Nghe dân quanh hồ nói, cuộc biểu tình nào cũng thấy chú "khựa" này xất hiện.
Mày quay biểu tình thì tao chụp mày
Ts Quang A bên cạnh một ông Tây, ông này bị an ninh gái che không cho chụp ảnh
Cũng hiếm hoi, một lính Trỗi 
Chắc cũng "lọt" mắt chú này.
Một an ninh "miệng còn hơi sữa" với ánh mắt hình viên đạn
Chụp với chú một bức kỷ niệm nhé!...."Không được đâu chú ơi!", cậu an ninh trẻ sợ vãi.


Trỗi K8 - K9
Một cặp an ninh "chìm". Công vụ bên cạnh người đẹp kể cũng hay


Những biểu tình viên tích cực còn "sót" lại sau trận bắt bớ của "công an"
Chí Đức, biểu tình viên bị cú đạp "lịch sử" mùa hè 2011
Chú "khựa" miệt mài tác nghiệp
Dân oan cũng là một phần của cuộc biểu tình
Hai viên chỉ huy an ninh
Nóng quá, nghỉ ngơi ăn điếu thuốc (Ts Quang A)
Lại thêm một dân oan
Ông "phóng viên người Nhật" này sau khi bị "đuổi" khỏi xe buýt, không được sang Lộc hà cùng người biểu tình bị bắt, xuống "phỏng vấn" Ts Quang A.
Đến gần Tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, thấy 3 lão bạc đầu đi cạnh nhau, một viên chỉ huy an ninh đến bên cạnh nhẹ nhàng giọng như van vỉ nói: "Trời nắng thế này, các bác "già" rồi, thế là đủ, các bác  lại nhà! các bác "cống hiến" nhiều rồi. Mình lịch sự bắt tay: "Hẹn lần sau ta lại gặp nhau nhé!" Chia tay bạn Trỗi và lão "phóng viên người Nhật"....Go home!

5 nhận xét:

  1. Lão Hợp học tiếng Nhật hồi nào mà Zỏi zậy? (Chắc có chú AN nhận ra, sợ thẻ Quyền lực thứ 4 của lão, nên ọi ra hổng nuốt).

    Trả lờiXóa
  2. VQN giỏi nhỉ, chụp ảnh chính diện hai sếp AN mà không hề hấn gì.
    À, chắc QVN cũng là cá chìm rồi ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn mấy cái mặt an ninh "chìm" nhận ra ngay mà bác. Muốn chụp ảnh chính diện, chuyện nhỏ!. Bày cho bác TK5 nhé! Cứ làm như mình "quen" hắn thật, miệng cười tươi giơ một tay chào rồi hỏi "đi đâu đấy?", một tay chĩa máy ảnh vào mặt rồi bấm. Đến lúc hắn hiểu ra là ko quen thì miềng đã có ảnh rồi..."Nghề" mà! :)

      Xóa
  3. Nập Nuận như bác 6 Nạng sơn thì con Nợn nhà cháu hạnh fúc nhất: mỗi ngày nó ăn 30l hèm bã rượu của nhà máy bia.

    Mí thèng VN mà tỉnh thì nó rủ nhau bỉu tình Nật Đổ chế độ. Cho uống bia thì nó quay sang uýnh nộn nhau, CP thu tiền bia, tiền fạt vi cảnh, tiền tòa án, tiền viện fí...- đại tiện.

    Trả lờiXóa
  4. Trong hình có anh K9(đội mũ,để râu) chắc chắn là bạn thân của HT.Vì có liên quan nên bắt HT đê!Nếu bắt được HT thì chắc chắn hắn lõm nặng:Vé máy bay giá rẻ đi Đà Nẵng hết thời hạn sử dụng(mất tiền),ko tham gia Hội nhập K3(mất vui),ko gặp được CCB-KQH Đà Nẵng...Nặng đô lắm!He he
    Hoan nghênh nhà bão Trỗi VNQ đã đưa tin kịp thời mà ko bị bắt!

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!