Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

Tin nhanh họp mặt cuối năm.

Vài hình ảnh gặp mặt cuối năm sáng chủ nhật tại cà phê Mắt vàng- Sài gòn.



H1: Lâu ngày gặp bạn, mừng wá, chúc ăn Tết dzui dzẻ.





H2: Nhõng nhẽo tay còn đau chưa tự cầm được điện thoại.






H3: Anh chị Thế Nam đến sau về trước.







H4,5: Hết ba say chưa chai. Sau rồi k4 kéo về nhà bác Chí nhớn.





H6,7: Tác giả bài thơ "Cafe Đôi khi" thấy quán đổi tên "Cafe Mắt vàng" buồn ngồi một mình quên nhiệm vụ quản lý bố.



13 nhận xét:

  1. AK7 được chăm sóc đặc biệt quá trời!

    Trả lờiXóa
  2. Lần đầu dự họp mặt ở Vàng Mắt.
    Tưởng họp hôm qua, hóa ra sáng nay nên nghe điện thọai Hà Mèo gọi thì đến liền. Gặp toàn đồng đội cũ. Báo tin Sở chỉ huy tiền phương đã chuyễn vể Nam. Được phỏng vấn:
    - Sướng nhất gì?
    - Ngày tắm 2 lần, người lúc nào cũng "phan phái phẻ pắhn", ngủ không phải đắp chăn.
    Ngồi 1 lúc thì anh em từng tốp tách đi thăm các thầy theo phân công của Trưởng ban JM. Cánh còn lại ngồi mãi, kết thúc Bùi Dũng Sô còn "lùa" anh em về đập phá nhà Chí Quang.
    Vui!

    Trả lờiXóa
  3. Suối ơi, cứ bên tay yếu mà ngồi, cho nó lành :-)

    Trả lờiXóa
  4. ĐN có bé nhí đi kèm còn thế , bé nhí ở nhà không biết đến đâu hè.

    Trả lờiXóa
  5. Tối qua ông bạn Gtl gọi đ.thoại từ Công Gô về chúc Tết mọi người, Tết này khg về VN được.
    Bạn mình loanh quanh Bờ Biển Ngà, Ghi nê rồi về lại Công Gô đón Tết.
    Thế là cả nhà mình có được mỗi nhà anh Gtl được biết thế nào là Tết Công Gô.

    Trả lờiXóa
  6. @AK7 có cách j làm cho "tay trái xụi lơ" thì phổ biến cho bạn bè với!!!

    Trả lờiXóa
  7. Kiểu này nên tổ chức gặp mặt liên tục mới được, thêm một hai buổi như thế này là AK7 khỏi liền, mà có khỏi thì đừng thông báo nhé, cứ tay xụi lơ mà mần :-)

    Trả lờiXóa
  8. Hình 5 (từ trên xuống):
    Trông bác Chí "nhớn" như mất sổ gạo.

    Trả lờiXóa
  9. Nghe tin AK7 mổ ruột thừa. 3 lần em gọi ĐT
    Lần 1: tắt máy, chuẩn bị mổ (lúc họp mặt K7)
    Lần 2: chuông reng nhưng không ai nhấc máy (nghe nói đang trong phòng hồi sức)
    Lần 3: gọi lúc cafe giao ban. gặp ngay Chị..nói là đang tắm..chị hỏi có nhắn gì..? tình huống nhạy cảm quá..k nghĩ ra câu gì để nhắn đành chuyển máy nhờ anh Phú Hoà nói giúp vài câu..
    Hôm CN cafe tất niên nhờ anh 4SG gọi dùm, tính đến rước anh trai đến cafe..nhưng anh sợ nếu em nó đến thì k thể nào ăn Tết yên ổn..nên đã tự đến..hì hì..
    Có lẽ cùng ý tưởng lớn giống TQ nên em lựa bên tay yếu của AK7 mà ngồi..nhưng do cơ mặt vẫn hoạt động tốt..nên đã tình thương mến thương với em gái thay cho cái bắt tay..hehe
    Lâu ngày mới gặp anh, từ ngày họp mặt trường. Thấy anh yếu vẫn chưa lấy lại phong độ. Mong anh mau khỏe nhé..

    Trả lờiXóa
  10. AK7 ơi ,nhìn thấy chú mày anh cũng thèm được yếu tay quá .HH

    Trả lờiXóa
  11. Nhờ anh ĐỖ NGHĨA nhắn với anh Gtl là ăn tết bên CÔNG GÔ có gặp chị em IREN , MUNIQUE thì cho hội QUẾ gửi lời hỏi thăm . Vô cùng cảm ơn .

    Trả lờiXóa
  12. ĐN à!cậu đúng là con nhà nòi.viết nhiều và hay ra phết.Thời gian này tôi mới có dịp đọc,xem các bài của mọi người,hay lắm!

    Trả lờiXóa
  13. Hoan hô HHB Tuy Hòa đã tham gia blog, chờ cậu mãi. Mỗi ngày giành ít thời gian ở đây sẽ là vui lắm. Ăn Tết vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!