Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2010

07.02.10

Bỏ “Mắt vàng” sớm, rất tiếc vì đang đúng lúc vui, nhưng phải đi vì Hồng lồi gọi nheo nhéo : hẹn chú Điểu 10 giờ đó nghe mày ! Tôi và Đảo mỡ vội chạy tới. May mà dọc đường đã dẹp bỏ “lô cốt” và dân ngoại tỉnh đã về bớt nên ko bị kẹt xe, nhưng nắng thấy mẹ luôn.
Tới nhà chú Điểu đã hơn 11 giờ. Thấy trước cửa nhà chú có bảng ghi “Tổ thơ” (quên ko chụp hình), hỏi ra mới biết : sau khi nghỉ hưu, chú về tham gia chi bộ phường tới lúc được nhận huy hiệu 60 năm thì thôi, chuyển qua làm tổ thơ của phường Tân Sơn Nhì. Đúng là thầy Trỗi!
Chú có tặng mấy cuốn thơ và cho phép lựa chọn những bài phù hợp đăng lên blog cho AE cùng xem (nhưng hẹn hôm khác, vì chưa xem được – sori!). Tôi nhanh chóng giới thiệu với chú mấy blog Trỗi mà chú chưa biết. Sẵn laptop trên bàn, tôi vô ngay mấy trang biểu diễn chú xem. Chú kêu con chú lại nói : Mấy trang này nói về trường NVT, do học trò của ba làm đó!
Thấy chú khỏe dù đã 78 tuổi, AE ai cũng mừng. Chú cũng rất vui và chúc AE học sinh Trỗi cũng như các thầy cô của trường mạnh khỏe.
Tụi tôi chúc tết chú rồi kéo nhau qua nhà Dũng kều k6 ở gần đó. Thấy bạn đã qua cơn hoạn nạn – vợ mất, con đau, bản thân bị bệnh tim – AE cũng mừng. Bạn nói phải chuyển nhà về đây vì ở nhà cũ bị thằng hàng xóm sửa nhà bắt 2 cái đòn giong chĩa thẳng vô, dù đã kêu thầy gắn kiếng Bát quái vẫn ko xong đành phải bán nhà. Nay về đây thấy đã ổn – lấy được vợ mới, làm ăn có đồng vô, đồng ra. Dù bệnh chưa khỏi, nhưng “kệ mẹ nó!” Thế là thấy khỏe. Hàng tuần vẫn đi dậy tụi nó đánh quần vợt. Tối về uống lon bia “cho tim ổn định” là đi ngủ!!!
Cũng chẳng biết nói thế nào. Thấy bạn khoe mấy cái cây kiểng lâu năm thì cũng vui lây.
Thôi thì cuối năm thăm thầy, thăm bạn thấy còn mạnh khỏe, vui vẻ là tồt rồi. AE mình ko đến với nhau thì còn đến với ai nữa!
Lan man mấy dòng, AE thông cảm. Chúc mừng (sắp) năm mới!
H1 : từ trái. Dũng kều, chú Điểu, Hà mèo, Đảo mỡ, Hồng lồi
H2 : chú Điểu ký tặng sách thơ
H3 : Dũng kều khoe cây kiểng

3 nhận xét:

  1. Anh Dũng kều cùng dãy với nhà tui ở 12A LNĐ HN, các bố mẹ cũng thân nhau, ở SG thỉnh thoảng nhậu với Chung "sạch sẽ" là em a.Dũng kều.

    Trả lờiXóa
  2. Cháu 50 năm tuổi đời trông không hơn gì, chưa nói kém, chú 60 năm tuổi Đảng. Chán! :-)

    Trả lờiXóa
  3. Thầy Dương Quỳnh Điểu vì không dạy chúng ta nên ít người nhớ. Lần kỉ niệm 30 năm (1995) tại Nhà hát Bến Thành có chân trong BTC, thấy có 1 chú lớn tuổi lên cầu thang thì chạy ra đón. Thầy tự giới thiệu: "Tôi là Dương Huỳnh (có lẽ nghe giọng Nam bộ nên nhầm chữ Quỳnh thành Huỳnh) giáo viên của trường". Sau đó lần nào họp cũng có mặt. Quay đi quay lại đã 15 năm!

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!