Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

BẠN CỦA CHÚNG TA
Nhờ sự hưởng ứng nhiệt tình của các anh K5 (Cần, Trung), các bạn K 7 (Việt, Nghĩa, Giang) và bạn Tuấn (Trường Bé), Tôi đã được gặp bạn của chúng ta. Đã ôm nhau một cái và uống một bữa say như ước nguyện...
Hóa ra hắn với mình "cùng làng" Vĩ Dạ - nên hẹn sẽ có một cuộc ra thăm Cố đô để ôm và uống với nhau nhiều lần nữa...
Ôm cái

Bế luôn

100% nào

Ôm cái nữa - tạm biệt - hẹn gặp lại ở Cố Đô

4 nhận xét:

  1. Cảm động lắm tình bạn của các anh. Em người ngoài cuộc mà đọc bài viết và xem ảnh cũng thấy rưng rưng.

    Trả lờiXóa
  2. Mừng cho cuộc hội ngộ của Bs Học với Tịnh "đen".
    Ảnh 4: Hình như bác 1T có "bầu" 3 tháng nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. Cảm động quá, giờ mới gõ phím được. Mừng cho các bạn.
    NT bụng thế kia làm xấu hình ảnh CAND, đuổi về trông cháu là phải rồi :-)

    Trả lờiXóa
  4. Sau khi gặp nhau, lại bận công cán nơi không có điều kiện vào mạng thuận tiện, do đó mãi hôm qua mới đăng được bài & ảnh tóm lược.
    Có đến và cảm nhận mới thấy nhiều điều tội lắm, vài nét chấm phá thôi - như:
    - Vùng đó là khu vực làm muối lại tận cùng đường! không biết nước ngọt nay có đủ dùng không nữa!
    - Ông bạn đến giờ vẫn trông vườn cho người ta chứ đất hình như chia cho con cả nên đâu có nhà riêng mà chui rúc?
    - ...
    Vẫn biết đều là do số phận - nên có biểu hiện gì đó thương hại là bạn bè giận - nhưng vẫn lấn cấn với "hắn" quá...

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!