Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2012

Rắn là một loại bò


Nhớ hồi nhỏ có bài về 1 cậu bé học thuộc lòng đọc rằng: “Rắn là một loại bò …  Rắn là một loại bò …”, sau vài lần như vậy mới tiếp tục “ … sát không chân … sát không chân …”. Cứ tưởng chuyện ngụ ngôn dậy trẻ con, không ngờ hôm rồi vô 1 ngân hàng có tên tuổi mới thấy “Rắn là một loại bò” là có thật như trong đoạn clip sau:
Thì ra ngày nay bọn trẻ con đã lớn và trở thành lãnh đạo!

1 nhận xét:

  1. Ông này quay camera thế nào mà chả thấy gì thế, tay thì run run, chứ điện tử chả rõ. Chắc phải bổ túc thêm một khóa ở Nhà đài TH TPHCM quá.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!