Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012

Đi Cồn cỏ

Hôm rồi, cùng bạn Trỗi ra thăm đảo Cồn cỏ, ghi lại được một số hình ảnh Bạn Trỗi trong hành trình ra đảo.

Cồn cỏ nhìn từ xa
 
Kỷ niệm với chỉ huy đồn 214

 Đài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Cồn cỏ trong kháng chiến chống Mỹ
 Danh bia liệt sĩ đảo Cồn cỏ

7 nhận xét:

  1. Cảm ơn Uttroi đã gửi loạt ảnh qua Facebook nên xem được nhiều hơn trên đây.

    Trả lờiXóa
  2. Ngồi ở nhà song chúng tôi cũng cảm nhận được nắng, giói,sóng và sự vui vẻ của các bạn.Lần sau nếu có thể thông báo rộng để "ai đó" cùng đi với nha.
    Út

    Trả lờiXóa
  3. Oách nhể!Cồn Cỏ trong ảnh khác hẳn với những gì tôi hình dung...thank các bạn.

    Trả lờiXóa
  4. Các anh sướng thật. Lính Trỗi nên cũng được ưu ái ghê. Dân thường ghen tị rồi.
    Cảm ơn các bác nhiều, ở nhà mà cũng dõi theo hình ảnh đẹp của đất nước mình

    Trả lờiXóa
  5. Vinh à,tôi rất thích nghe nhạc trang chacha.vn.Bây giờ không tài nào mở nổi trang này(vì trình độ có hạn) Vinh giúp nha,nếu có thể.Cám ơn bạn
    Út

    Trả lờiXóa
  6. Chacha.vn vào bình thường mà . Bạn xem lại máy có dính virus không ? Dùng chương trình quét virus mới nhất nhé .

    Trả lờiXóa
  7. @Ut:
    Tôi mở Chacha.vn vẫn bình thường đấy chứ. Út có thể hoặc nhờ ai đó biết kiểm tra PC của mình xem sao. Click VÀO ĐÂY là tới trang chủ của Chacha.cv đấy

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!