Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2012

Hè ở Anh quốc

Mùa hè gì mà quái đản. 8 giờ chiều (chứ ko thể gọi là tối) mà vẫn còn nắng.
Trời lạnh tới 14 độ C
 
Mình thì rét căm căm 
Mà có đứa cứ phơi phới ngoài đường

5 nhận xét:

  1. 14 độ mà vẫn ra đường được là phong độ rồi, chấp gì cái bọn trẻ con thừa năng lượng như mình ngày xưa.

    Trả lờiXóa
  2. Vui và đẹp quá. Chúc mừng bố con HM!

    Trả lờiXóa
  3. Kiểu này muốn đổi sang món "chuột ngoại" đây.
    TM

    Trả lờiXóa
  4. Mèo đi thi đấu Olympic London hử ? Gấu nhể !

    Trả lờiXóa
  5. @hameok6: Hình như đại ca đang ở Wells hay Scotland? Vì tuần trước ở Scotland thì muội phải ràng rịt áo ấm, nhưng bi giờ ở London thì thấy thời tiết ấm áp, người xứ này chịu lạnh quen nên thời tiết hơi ấm lên tí là la nóng oai oái!

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!