Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Bạn Trỗi Đà Nẵng mừng gặp Cô giáo cũ

đ

Nhân cô Lan (gv Trung văn) vào dự đám cưới tại ĐN, AE BT tại ĐN đã tập hợp đón chào cô tại một địa điểm nên thơ nằm sát BV17.
Nhắc lại truyện xưa phát hiện ra cô là người ''tiễn'' anh Lưu K5 "ngoan quá được về nước sớm" hồi ở trường mới... 

8 nhận xét:

  1. Vui quá. Chhúc cô Lan và anh em TRỗi ĐN thật vui, khỏe, trẻ trung!

    Trả lờiXóa
  2. "Những người không có ký ức, hay ký ức không sâu đậm, là những người sống nhạt" - Cuộc sống hiện tại ngày càng "nhạt" có lẽ do vậy?!

    Trả lờiXóa
  3. BS Học nói thâm thúy quá đấy.
    Nhưng có lẽ nhận xét như vậy chưa chính xác lăm đâu nhà Bác Học à

    Trả lờiXóa
  4. Tôi lại tưởng "Những người không có ký ức, hay ký ức không sâu đậm,..." là những người sống vô tư

    Trả lờiXóa
  5. Trường mình 'nhạt" hết, có ông Học 'mặn'. Phải hưởng ứng mới có ký ức, hay ký ức sâu đậm, im lặng là không ký ức.

    Trả lờiXóa
  6. Mà dạo này càng ngày tui càng hay quên. Chả biết rùi có được vô tư bằng anh TK5 không, hay là cầm chắc nguy cơ sau dăm năm nữa hết sạch muối trong người :))

    Trả lờiXóa
  7. Lâu quá mới nhìn thấy mặt các anh Trỗi ĐN"có muối trong người"như anh Ấn k2,Hải k3,Lưu k5,Học k7.Số đẹp phết 2,3,5,7!

    Trả lờiXóa
  8. Tôi được hân hạnh gặp nhà Bác học ở bắc hôm cưới con Cần gù, tuy nhiên cũng phê bình bs, mang tiếng chụp cô giáo mà hình cô ẩn quá (hay nói theo gu bài này là Nhạt quá), còn mấy ông học trò thì đậm (hay là Mặn quá). Thậm chí cái ông Lưưk5 trốn chạy được cô Lan tiễn lại quá đậm luôn.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!