Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2015

Cô giáo làng

Cô Phương (ngồi giữa) là cô giáo dạy lớp 4 (1966-1967), thôn Thuần Mỹ, Phúc Thọ, Sơn Tây. Bình và nhiều bạn Trỗi K8 gồm Mai Bình, Hông Hà, Nguyễn Hòa, Nguyễn Bình đã sơ tán về đây và học cô. Trong ảnh có Tự Bình-Thân -Mai Bình và cô Phương.

Hồi đó (năm 1966) bọn mình đi học phải mang mũ rơm, đến lớp thì đào hầm bên cạnh để tránh bom...
   
Cô Phương sống ngay cạnh trường. Tuy cuộc sống của cô vô cùng vất vả nhưng cô đã giành tâm huyết dạy học sinh, trong đó có lũ h/s sơ tán bọn mình. Mãi đến năm 2012 mình mới tìm lại được cô. Cô cũng vô cùng xúc động khi gặp lại học trò cũ sau gần 50 năm.
Yêu cô giáo quá. 



2 nhận xét:

  1. Ảnh đẹp thế. Hỏi thật Tự Bình nhé: Hồi ấy yêu cô mà có yêu trò của cô không?

    Trả lờiXóa
  2. Ảnh đẹp thế. Hỏi thật Tự Bình nhé: Hồi ấy yêu cô mà có yêu trò của cô không?

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!