Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

Một Bạn Trỗi thành đạt

...đó là Nguyễn Mạnh Trí B2, K8 hiện là giám đốc nhà máy A32, quân chủng PKKQ. Chiều qua 26/4/2014 phóng sự này được phát trên VTV1.

6 nhận xét:

  1. Ông bạn vẫn khiên tốn như xưa.

    Trả lờiXóa
  2. Trí tẩu ngày xưa đóng vai em Phước, còn bây giờ tự vào vai mình để lên phim.

    Trả lờiXóa
  3. Chúng ta vẫn chẳng hát trên đài và TV: "Ta tự hào đi lên, ôi Việt Nam". Mình thấy cũng không đến nỗi nào vì Trí làm được thì có quyền được nói, được tự hào về bản thân. Mình thật nể bạn ấy vì làm được những việc lớn và dám nói về mình như thế cũng thật dũng cảm và đáng nể.
    Tuy nhiên với cái nhìn của một nhà giáo, mình nghĩ nếu Trí quay dưới dạng một bài giảng cả lý thuyết lẫn thực hành thì hay biết mấy, sẽ nhiều người cần đến nó.

    Trả lờiXóa
  4. Hồi bé (cấp1) tớ đã học với Trí rồi. Sau này lại còn làm việc với nó. Nhìn chung nó giỏi và làm việc nghiêm túc, chỉ mỗi tội chất Trỗi nên thiệt thòi. Còn để làm nhà giáo thì khó lắm Thái ơi (nhà giáo thời nay).

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!