Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 7 tháng 4, 2014

HAI TIẾNG NỔ GIỮA BUỔI HỌC

                                                                                                                Ngô Hồng Chiêu
(Đại đội trưởng phụ trách khóa V, khóa VIII)
(Bài thày Chiêu gửi cho BBT "SRTKL" Tập IV)

Hễ gặp lại học trò khóa V là có cậu kể: “Em nhó mãi hai phát đạn của thầy ở Hưng hóa”. Tôi cười vui bảo: “Em nhớ dai nhỉ”. Sát Tết Giáp Ngọ (2014), Hoàng Việt và Bắc Việt – hai Đại tá, cựu học trò khóa V đến thăm, mời tôi dự họp mặt cũng nhắc. Hóa ra câu chuyện vẫn tồn tại như một giai thoại, có cái gì đó có vẻ bí ẩn. Bây giờ tôi già rồi (80 tuổi) xin kể lại cho minh bạch. Chuyện thế này:
Dạo đó trường ta đóng quân ở Trung hà, Hưng hóa, là doanh trại của hai trung đoàn công binh (đều là đơn vị cũ của tôi hồi 1956 – 1957). Vào một buổi sáng đầu hè năm 1970, tại phòng làm việc của BCH đại đội 9 (khóa V), đồng thời cũng là buồng ngủ của tôi và chính trị viên Phạm Khang. Căn phòng gần 40 m², chỉ kê vỏn vẹn 2 chiếc giường cá nhân nên rộng thênh thang. Trong lúc mọi người ai việc nấy, thầy Khang thì sang hiệu bộ ở Trung Hà họp, sau khi đi kiểm tra các lớp học, nơi ăn chốn ở, bếp nước, vệ sinh doanh trại, tôi tỉ mẩn lấy khẩu súng ngắn K54 ra lau. Xong việc, bỗng nhớ lại câu chuyện có liên quan đến súng đạn khi tôi công tác ở Bộ tư lệnh Công binh: “Hồi đó, cán bộ bắt buộc phải tập quân sự mỗi ngày một tiếng đồng hồ vào giờ thể thao. Khi tập xạ kích, cả cơ quan chỉ vài người đeo kính cận. Lúc tập, tôi thường bị đồng đội “kê” rằng” “Cậu trí thức dởm, mắt mù dở thì bắn chác gì, đi tưới rau, làm vệ sinh cho rồi, kẻo nay mai đi bắn toàn tìm “cò” làm ảnh hưởng đến thành tích của tập thể!”. Rất tức mà không làm gì được! Bụng bảo dạ, tôi cố gắng học kỹ các động tác yếu lĩnh, tập miệt mài cho thiên hạ biết tay. Nhờ Trời Phật nên cánh tay rắn chắc, lúc bắn đạn thật súng ngắn, cự ly 25m tôi đàng hoàng đạt 25 điểm với 3 viên (có 1 vòng 10), trong khi khối người bắn không đạt yêu cầu. Từ đó không bị “kê” nữa nhưng họ lại bảo “Ăn may thôi!”. Nói gì thì nói, đối với tôi, đó là niềm vui, niềm tự hào chính đáng. Thoáng chốc phấn khích bởi ký ức ngọt ngào, tôi bất giác kéo quy lát, nâng súng ngắm chiếc cầu chì điện nơi góc phòng khoảng cách 6m, bóp cò. Một tiếng nổ đanh rồi có vật gì đó kêu “cạch” xuống nền nhà. Bừng tỉnh, tôi vội tháo băng đạn đặt lên giường, tay cầm súng, ngón tay trỏ vẫn trong vành cò, quay nòng lên xem, lòng hoảng hốt rồi vô thức chĩa súng lên trần nhà siết cò. Lại một tiếng nổ đanh gọn nữa. Thì ra, trong khi bấn loạn không nhớ rằng đã có một viên đạn nữa nằm sẵn tròng nòng. Mấy phút trấn tĩnh, tôi tìm nhặt được cái vật văng trên nền khi nãy. Đó là chiếc đầu đạn bị chùn dẹt hệt như nắp tuýp thuốc đánh răng vậy, còn chiếc cầu chì thì vỡ vụn. Sau này tôi giữ chiếc đầu đạn rất lâu như một vật kỷ niệm, bài học nhớ đời và không khỏi rùng mình mỗi khi nhớ lại cái giây phút suýt nữa là định mệnh ấy. Ngay sáng hôm đó, tôi ngập ngừng báo cáo Thiếu tá Lê Ngọc Bình – Tiểu đoàn trưởng – Phân hiệu trưởng cấp III của trường rằng: “Lau súng lỡ bị cướp cò”. Là người trầm tĩnh, bao dung, anh không tỏ ra giận dữ mà nhẹ nhàng dặn: “Phải cẩn thận chứ, may không có chuyện gì đấy!”. Tôi quá mừng, chào thủ trưởng rồi trở về đại đội. Một tuần, hai tuần…chẳng thấy ai nhắc nhở gì. Còn thầy trò đại đội 9 chỉ biết: hai phát nổ là do cướp cò.
Như vậy đấy, câu chuyện tồn tại dài dài mà rất may không có chuyện gì.
NHC

7 nhận xét:

  1. Đúng là máu (thầy) trường Trỗi!

    HMK6

    Trả lờiXóa
  2. Em đọc mà thấy thầy kể 1 chuyện thật quí quá. Em nhớ, hồi ở Trung Hà, em và Hiền"ve" cũng làm một bữa gà nướng bùn con gà của thầy bị lùa xuống hố tăng xê lưng đồi ngay sau lớp học bọn em vào một sáng chủ nhật, em xin thú thật để xin lỗi thầu Chiêu kính yêu của chúng em

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đề nghị TQ chuyển lời xin lỗi cho thầy!

      HMK6

      Xóa
    2. Không phải chỉ mình Tôn Thất Thành đâu. Hôm cuối năm 2013 K8HN gặp mặt. thày Chiêu đến dự. Trong lúc thày trò đang trò chuyện thì Tuệ "toét" đã đến xin lỗi thày cũng về 1 vụ trộm gà của thày. Thày "tuyên bố" tha tội cho tất cả thằng nào đã từng trộm gà của thày. :).

      Xóa
  3. Đúng là Nhất Trung từng kể chuyện này, nay mới được thầy minh bạch. Hay quá.

    Trả lờiXóa
  4. Khi nghe tieng sung minh la nguoi chay vao phong thay nen nho rat ro. Thay Chieu la nguoi hay choi bong ban voi minh hoi QL. Khi ve Hung Hoa phu trach K5, thay rat hien. Dung la khi cuop co thi 1 vien dan duoc len nong nhung thay lai tuongr thao bang dan ra la an toan nhung ko ngo...
    Cuoc doi lam CA cua minh cung bi cuop co 1 lan nguy hiem hon vu thay Chieu nhung do minh chia sung xuong dat nen chi bi thuong nhe o chan. Cau chuyen nay de viet cho SRTKL tap 4. He he

    Trả lờiXóa
  5. Chẳng hiểu cụm từ "cướp cò" ở mô ra hề? Cướp cò là ai cướp? Cướp mần răng?

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!