Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014

Chuyện thật như đùa

“Tiểu sử đồng chí Ngô Thì Nhậm“
Sở văn hóa thông tin Phú Thọ quả là rất "tiếu lâm"! Tin ở đây.

5 nhận xét:

  1. Đúng đấy chứ.
    Thế mọi người không nghe thấy nói: (Xin lỗi Bác nhé) là
    " BH sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta" à ?

    Trả lờiXóa
  2. Hình như Phú Thọ là nơi sản sinh ra nhà thơ Bút tre trước đây thì phải ?

    Trả lờiXóa
  3. Nhà thơ bút tre là ở Vĩnh phúc, đi lên nữa mới đến phú Thọ. Công nhận trình cao hơn hẳn.
    Lại còn tuổi thọ của các vua Hùng nữa chứ. Có đồng chí thọ hơn sáu trăm năm. Đúng là hậu sinh khả ố. Hố hố. Bái phục, bái phục. K6LS.

    Trả lờiXóa
  4. Theo nhiều nhà sử học, Thời kì các vua Hùng không phải gồm 18 đời vua, mà là 18 (có một số nói là 17) hệ vua, trong đó mội hệ có thể từ 1 tới n đời vua.
    Cũng cần lưu ý là nước Việt ta thời đó thuộc chế độ mẫu hệ và một vài đời cuối cùng tuy (có thể) đã chuyển sang chế độ phụ hệ nhưng còn ảnh hưởng sâu sắc của chế độ mẫu hệ.
    Mà xã hộimẫu hệ thì không có Họ, vì Họ là sản phẩm của chế độ phụ hệ và chỉ của chế độ phụ hệ.
    Mà mẫu hệ thì "cha truyền con nối" hoặc "cha không truyền, con không nối" cũng là bình thường. "Quốc hội" tức "Hội đồng các bà Mẹ" sẽ biểu quyết ông mô lên làm Hùng.
    Cho tới nay, dưới góc độ quản lý Nhà nước, chúng ta chính thức coi các vua thời đó đều là Hùng - như một cái Họ truyền đời. Do vậy, "Hùng" được xem như là "logo", là "totem" của thời đó.
    Do vậy, chúng ta không không cần thiết phải "phúc tra" xem hồi nớ "Hùng" là Họ hay "Hùng" là Kun/Khun/thủ lãnh.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!