Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

Kỷ niệm về Trường Trỗi

Hôm nọ thấy bác HMK6 cũng "khoe" một kỷ niệm từ hồi còn ở trường. Tình cờ hôm nay ở nhà lục lại và sắp xếp số giấy tờ của cha tôi để lại, thấy cụ còn giữ được mấy thứ giấy tờ này.



6 nhận xét:

  1. Giấy gợi ý chuyển trường!

    HMK6

    Trả lờiXóa
  2. Hình như đã có lần nghe Vinh nói quê ở Kiến Xương, Thái Bình nhưng hôm nay mới tận mắt thấy. Không biết Trỗi còn có ai quê Kiến Xương, Thái Bình nữa không để họp đồng hương nhỉ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyễn Quốc Bình B1 K8 là anh họ tớ, thêm bác Thắng "híp" K6 nữa, về họ hàng tớ phải gọi lão ấy là chú cơ đấy :)

      Xóa
  3. Nếu không nhầm, người viết giấy chứng nhận tốt nghiệp là thày Chiêu C trưởng K8. Chữ thầy đẹp thật.

    Trả lờiXóa
  4. Thứ nhất: Nặc danh nói đúng. Thứ hai: Nhà bác Mậu hình như quê cũng ở Kiến Xương.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hình như đúng vậy đấy, thêm 3 anh em nhà Thiết "ruồi". Cái gạch đầu dòng thứ 3, năm đó cũng nhiều lính về học ở trường ngoài, như ông TT B3 K8

      Xóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!