Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

Tái hiện lại một trận không chiến Việt nam và Mỹ

Vào tài khoản cá nhân trên You Tube thấy có đề xuất giới thiệu clip này, thấy hay, giới thiệu mọi người cùng xem.


6 nhận xét:

  1. Cái vụ này gọi là:"Đánh đích đáng"
    Rất tuyệt vời!
    cứ nghĩ khi vào trận, quân đội VN ta cực giỏi, hơn quân các nước khác nhiều.
    Đã từng mục kích cảnh MB mỹ thả bom rồi té, nên cảnh này đúng như thật vậy.
    Mig 21 tuyệt vời, vậy mà bây giờ sắp xếp xó cho Mig35,Su34,Su35, tiếc thật!

    Trả lờiXóa
  2. Hồi xưa thấy máy bay Mỹ lật úp bụng khoan một vòng, tui nghĩ là nó biểu diễn chơi vậy thôi (coi đám Bắc Việt như rơm như rác), còn không thì chắc hắn khoan một nhát để tránh đạn. Thế nhưng tránh đạn là tránh ra răng? Vì khi khoan thì nó vẫn ở chỗ cũ, thì vẫn lại ... như cũ, mần răng mà tránh được đạn? Khỉ thật.

    Mãi sau tui mới "ngộ" ra rằng, khi máy bay bay "xuôi" (bụng úp xuống) thì cánh sẽ tạo lực nâng. Vậy khi hắn úp bụng thì sẽ mất lực nâng nghiêm trọng, rứa là hắn rớt cái tẹt. Rứa là hắn đột ngột thoát ra khỏi vị trí cũ. Có vậy mới tránh được đạn chứ. Hiểu rồi. Chứ vô trận mạc, sống chết trong gang tấc, no béo chi mà biểu diễn, hề?

    Trả lờiXóa
  3. Phi công ta dũng cảm và tài giỏi ghê. :-)

    Trả lờiXóa
  4. Hình như là vẽ 3D bạn ơi... Thằng nào gắn Camera mà quay đc...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 3D là cái chắc rồi, thế mới gọi là "tái hiện" mà!

      Xóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!