Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Chuyện bánh Trung thu

Cách nay dễ hơn tháng, vào một chiều thứ 6, cuối buổi giao ban Vườn treo, TQ HT mời mọi người thưởng thức bánh nướng bánh dẻo "truyền thống" Bảo phương ở Thụy khê, Hà nội. Vốn tính cẩn thận TQ muốn sớm cho mọi người được thưởng thức hương vị cổ truyền mà không vất vả gì. Vẫn biết, mấy năm nay cứ đến kỳ Trung thu, nói đến bánh dẻo bánh nướng cổ truyền, ai cũng biết thương hiệu "Bảo phương". Rằm tháng 8 năm nay, nhiều người dân Hà Thành muốn quay về với hương vị bánh Trung thu của "ngày xưa ơi".
Ảnh: trên mạng
nhưng để được thưởng thức thương hiệu nổi tiếng như bài trên VnExpress nêu, có cần thiết phải tự hành hạ bản thân như vậy. "...Hai hôm trước, một khách hàng nam mất công chờ lâu, lại chỉ được mua 2 hộp nên nổi sung, cầm gạch ném vào cửa hàng, khiến 2 nhân viên phải nhập viện. "Anh ta muốn mua thêm nhưng cửa hàng bảo phải xếp hàng lại từ đầu mới xảy ra chuyện cự cãi. Hôm sau, có người còn vứt phân trước tiệm bánh", chị bán hàng gần đó cho biết..." .

Phải chăng đó cũng là một đặc điểm người Hà nội?

4 nhận xét:

  1. Xã hội có được "toàn hệ thống chính trị" như thế thì như thế là phải rồi. Mong chi?

    Trả lờiXóa
  2. HT chỉ được cái giỏi ăn.
    năm ngoái tôi mua mấy hộp bánh Bảo Phương rồi.
    Năm nay tôi mua ở đầu phố Tràng Thi (Ngõ Hội Vũ) và ngõ vào chợ Nguyễn Khuyến. Bánh của họ ngon, hoài cổ và cũng rẻ.

    Trả lờiXóa
  3. Người Hà nội đã đi hết rồi chỉ còn Người Hà nội " thẻ xanh" thôi.

    Trả lờiXóa
  4. Bánh trung thu có thể tự làm ở nhà không khó khăn gì.( không biết có thể tra cứu Google)Chị em chịu khó tí chút, cả nhà sẽ có bánh ngon lại yên tâm!

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!