Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

"Còn giải thưởng thì trước sau tôi cũng được"*

Việc xét trao giải thưởng Hồ Chí Minh cho lĩnh vực Văn học Nghệ thuật đang có rất nhiều ý kiến về các tác phẩm, tác giả trong danh sách xét thưởng. Một trong những người vừa bị "trượt" khỏi danh sách xét duyệt là nhà văn, nhà biên kịch, họa sĩ,  nhạc sĩ, nhà báo, tổng biên tập vài tờ báo của ngành công an, trung tướng công an Hữu Ước. Ông Ước cho báo chí biết (trang báo của ngành công an do chính ông phụ trách): "...ông xứng đáng với giải thưởng, rằng các thành viên trong hội đồng có thể chưa bao giờ đọc kịch của ông"...hết thuốc  Nguyên văn bài phỏng vấn
* Nguyên văn trên báo điện tử CAND

7 nhận xét:

  1. Văn mình...??? Cái tay này chán thật, ai lại thế. Hãy để hữu xạ tự nhiên huơng.

    Trả lờiXóa
  2. Hắn xứng đáng được thưởng danh hiệu "Đệ nhất bốc phét"!

    HMK6

    Trả lờiXóa
  3. thằng cha này ngày trước bị chính BCA đuổi lên TN chăn bò, về sau được thả nổi, bỗng gặp mưa rào lại nổi thêm nữa, cho đến hôm nay, nói chung hắn có số tốt nên chả làm sao cả. Bảo hắn là trùm bốc phét là quá chuẩn rồi.

    Trả lờiXóa
  4. "Bình tĩnh, không ham hố, không cay cú" v.v. và v.v...
    Hết thuốc thật rồi.

    Trả lờiXóa
  5. Tại sao lại có thằng hám danh đến thế nhỉ? Thực sự hắn viết được bao nhiêu chuyện dài chuyện ngắn? Và có mấy tỷ người xen?....
    Quá chán

    Trả lờiXóa
  6. Hắn viết và cấp dưới phải đi xem.Không đi!Dám không?Một người mà "nhà" nào cũng có thì cuối cùng cũng không có "nhà" nào cả.Ui giời!Nhà báo,nhà biên kịch ...
    K6LS.

    Trả lờiXóa
  7. Tiếng Chó sủa trong đêm mà thôi! các Bác nghe làm gì cho mệt.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!