Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010

Ơi, con suối La La!

Hồi ở HH, suốt ngày nghe “Ơ, con suối La La…” về Bùi Ngọc Đủ. Nay mới biết chuyện ông Đủ.
“… chuyện cũ kể lại, khi xưa có lần ông đang làm hồ sơ để phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thì có tin nhà báo viết về câu trả lời của ông rằng: "Ta không bắn thằng Mỹ thì nó bắn ta...". Vậy thôi, ông nói thật trần trụi như nông dân vậy mà không được phong Anh hùng đợt ấy.
… Nhưng rồi sau đó, có đợt ông làm lại hồ sơ để phong Anh hùng, trong lúc chưa xong thì có nhà báo lại viết Bùi Ngọc Đủ là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nên bị truy ngược vì "cầm đèn chạy trước ôtô" và rồi chuyện ấy cũng không thành. Còn năm nay (2007), hồ sơ của ông đã gửi lên cấp Trung ương và chờ quyết định cuối cùng...”
Và “…trao tặng danh hiệu cao quý này cho Bùi Ngọc Đủ vào dịp Quốc khánh 2/9 tới.” (2010)

4 nhận xét:

  1. Bác Đủ thế mới xứng đáng. Không như cái thằng cha nguyên bí thư tỉnh ủy Thừa thiên - Huế vừa rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Suýt nữa quên mất bài "ơi con suối La la, nuớc trong xanh hiền hòa ..."

    Trả lờiXóa
  3. Còn một ông cũng họ Bùi, gắn liền với 'đồi không tê", Bùi Ngọc Dương!

    Còn cái ông bí thư kia chắc thuộc loại Bùi... Kiệm!

    4 SG

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!