Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 14 tháng 9, 2010

Chuyện vặt của lính Trỗi.

Sáng nay đang làm việc tại cơ quan, có cú phone của Liêm "mèo" K8 từ một CAFE Wifi "vỉa hè" trên phố Cửa Đông (HN).
- Laptop của tao không vào được mấy cái blog Trỗi, mày có đến giúp được không?
- Đang giờ làm việc tao đi sao được, để chiều được không?
- Về hưu rỗi việc, có cái laptop ra cafe Wifi (giải quyết khâu oai) vào blog không được chán quá! Đành vậy!
Mấy phút sau Liêm "mèo" phone lại:
- Có ông bác ngồi cafe bên cạnh đang sửa giúp được rồi.
- Thế thì tốt rồi, tao đỡ phải làm, cảm ơn ông bác hộ tao luôn. Thế nhé! bye!

5 phút sau lại phone của Liêm gọi đến:
- Alo! Kiên đây.
Nghe giọng thì quen, mất mấy giây mới nhận ra là K6LS. Thì ra ông bạn Liêm "mèo" ra uống cafe ở Cửa Đông thì tình cờ gặp K6LS về HN từ mấy hôm nay cũng đang cafe cạnh đó, chúng sửa laptop cho nhau và qua mấy câu chuyện "buôn đi, bán lại" thì nhận ra nhau là lính Trỗi cả.
Nói chuyện lại với Liêm:
- Mày gặp đúng thày đúng thợ rồi đó, cứ yên tâm giao laptop cho lão đấy làm.

16 nhận xét:

  1. Ông bác lớn tuổi mà giỏi vi tính lại còn chỉ cho Liêm là chuyện thật"xưa nay hiếm".May Liêm mèo ngồi ở Cửa Đông chứ chỗ khác thì không có cửa ông bác nào đâu!

    Trả lờiXóa
  2. Hoan hô tinh thần "khai phá văn minh" của Lạng sơn (tuyến đầu Tổ quốc) cho dân chơi blogger của Thủ Đô "Nghìn năm Thăng long"!!!

    Trả lờiXóa
  3. Công nhận VinhNQ đưa thông tin lên nhanh thật . Thấy Liêm " mèo " đang kêu la về cái laptop không chịu chạy , chú em kế bên cũng sửa nhưng cũng không được . Tôi đang ngồi uống cà phê cạnh đó bỗng dưng nổi hứng nghề nghiệp nên nói với hắn là : Anh đưa máy tôi sửa giúp cho , chuyện nhỏ mà . Không biết sao hắn lại tin mình để cho mình sửa . Mấy phút sau cái laptop đó chạy . Tranh thủ ngồi buôn một chút , hóa ra là em Trịnh Cường K6 . Càng buôn càng ra nhiều chuyện , nhiều nhân vật thân quen . Khi chia tay ra về đã thấy bài đăng trên blog rồi . Vui thật .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  4. Người yêu còn dám đưa K6LS trông hộ xá gì cái laptop . Hi hi .

    Trả lờiXóa
  5. @Quế Lâm : Ngày xưa trẻ trai mấy anh bạn hay gửi người yêu cho tui trông . Bây giờ già ... không thấy ai gửi . Hay bọn hắn sợ tui ... nghĩ lại . He he .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  6. Chết thật, cả dịch vụ tin học cũng bị cạnh tranh dạo ra đến tận "vỉa hè" rồi, hu hu... :-)

    Trả lờiXóa
  7. Bạn Trỗi "điều" nhau hay nhỉ. Bọn em toàn phải "làm ơn", mà còn "Thanks in advance" mà chưa chắc đã thèm giúp. (K9)

    Trả lờiXóa
  8. Chuyện cứ như hồi xưa í nhỉ,linh Trỗi chăm chú nhìn nhau một hồi mới hỏi:Ôg là Trỗi phải ko?.
    He lo K6Ls!Sức khỏe thế nào?Có rượu ngon nhớ thủ sẵn để bạn lên thăm heng.

    Trả lờiXóa
  9. Lão AK7 này kiếm đâu được con gà "chiến" qúa ta! Biểu tượng "công lực" của lão đã phục hồi?
    TM

    Trả lờiXóa
  10. Già rồi nên lắm bệnh . Vũ Anh bỏ thuốc lá hẳn chưa ? Khắc Việt bây giờ lại sút lưng , nhìn hắn đi lom khom mà thấy mình OAI quá .
    Các bạn tới LS luôn là thượng khách đấy . Rượu cũng đủ ngọt ngào Vũ Anh à .
    Sáng nay thấy phone của a Nhất Trung ( đang ở Mẹt - Bắc Giang ) mà mình lại đang ở Hà Nội . Tiếc quá . Nhưng cũng tại các bác không alu sớm . Thôi đành ngênh tiếp các bác khi trở về vậy .
    K6LS

    Trả lờiXóa
  11. Pác TM ơi!Có cặp gà Chuối Tuyết và 3 con lông Cú(đều là giống gà tre Thái) nên đang tính mở trại gà chơi cho thỏa mãn cái tuổi "Xế".Đang tính pot lên khoe như mấy con Meo của pác,nhưng lại sợ bị mắng giống như hịch tướng sĩ của THĐ.Nếu pác có kinh nghiệm gi về vụ này thì bữa nào ae mình nhậu rồi nói chuyện chơi heng.

    Trả lờiXóa
  12. @K6LS: Ờ, NT gọi vậy thôi chứ đi theo đoàn chắc không ghé lại LS được đâu. Ở lại HN may ra được tiếp đón NT nếu hắn lưu lại lượt về vào tuần sau.
    Mà chiều thứ Sáu có rỗi thì ghé giao ban cho vui :-)

    Trả lờiXóa
  13. @Ak7&TM: coi chừng nhậu xong hết cả gà lẫn "hổ" :-)

    Trả lờiXóa
  14. Chính ra các bác Trỗi "buôn" chuyện cũng khá ra phết, "buôn" xuyên lục địa luôn. Từ chuyện laptop cứ từ từ dần chuyển sang chuyện nhậu. Vui đáo để.

    Trả lờiXóa
  15. Anh Hữu Thành à . Em cũng chỉ " được phép " lưu lại ở HN đến sáng thứ 6 thôi . Nếu AT không " lôi " về thì em sẽ tới với các anh cho vui . Hu hu , vui 1 tý cũng khó thế anh Thành à .
    K6LS

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!