Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Truyện cười Nga mới

Ucraina thảo ra kế hoạch “độc” để cứu nền kinh tế quốc gia:
Ngày thứ nhất: Ban bố lệnh tổng động viên.
Ngày thứ hai: Bắt đầu giao chiến với Nga.
Ngày thứ ba: Đầu hàng.
Ngày thứ tư: Sống trên lưng kẻ chiến thắng.

Chính quyền Kiev tuyên bố: Hạm đội Biển Đen không được đóng trên lãnh thổ Ucraina. Chính quyền Moskva hứa: Sau ngày 16 tháng 3 Hạm đội Biển Đen sẽ không đóng trên lãnh thổ Ucraina nữa.

Hải quân Ucraina chạy sang phục vụ bên Nga.
Chính phủ Ucraina thở phào nhẹ nhõm: Ít nhất thì cũng đỡ phải nuôi.


Chính phủ tự xưng Ucraina tuyên bố: Chính phủ tự xưng ở Crưm là bất hợp pháp.

- Tại sao dân Ucraina lại phản đối việc sáp nhập Crưm vào Nga nhỉ?
- À,họ ghen ăn tức ở...
Obama tiếp Yatsenyuc chính trong căn phòng mà trước đây Bill Clinton đã tiếp Monica Levinski.

Obama đọc cho Ngoại trưởng danh mục các biện pháp trừng phạt Nga:
-… và chủ yếu nhất là phải khóa tài khoản của Putin trên Twitter!
Kerry hoang mang:
- Nhưng mà ngài Putin không tham gia Twitter!
- Tôi biết chứ. Nhưng chúng ta phải cho cả thế giới thấy rằng chúng ta rắn mặt đối với bọn Nga lếu láo đó như thế nào!!!
Ngoại trưởng:
- Vậy có thể “ban” Medvedev được không?
Obama: su…suỵt… (đảo mắt nhìn quanh) Ông điên à?!... Làm thế Putin có thể mếch lòng đấy…

Giờ thì chúng ta trưng cầu dân ý ở Ucraina – Người dân Ucraina có muốn nhập vào Crưm hay không?

Tổng thống Nga V.Putin và Tổng thống Ix-ra-en Simon Peres gặp nhau.
- Va-lô-di-a, có thật là ngài không có tý gốc Do Thái nào không?
- Simon, tại sao ngài bỗng nhiên lại nghĩ như vậy?
- Bởi vì, ngay cả đối với một tay Do Thái chính hiệu thì việc bắt người Mỹ phải trả 5 tỷ đô cho việc sáp nhập Crưm với Nga vẫn là quá SIÊU!!!

- Liệu Putin có được nhận giải Nô-ben hòa bình không nhỉ?
- Đương nhiên là không rồi. Muốn được thì phải oanh tạc bom đâu đó chứ không phải là tổ chức trưng cầu dân ý.

Một đám binh sỹ vũ trang không rõ danh tính tiến đến gần doanh trại quân Ucraina ở Crưm:
- Đầu hàng đi!
- Không bao giờ!
- Phòng thủ đi!
- Không đời nào!
- Thế thì cho vào nghỉ qua đêm nhé?
- Trăm đô một người…
- Chặt chém gì khiếp thế…
- Thành phố nghỉ mát mà, biết làm sao được…

4 nhận xét:

  1. Hay, nhưng phải trao giải Nobel cho ai đó mới phải đạo, vậy Hội đồng bình duyệt là hội Bạn Trỗi đó !!!

    Trả lờiXóa
  2. Hội bảnTrỗi muốn được cái Nobel này thì phải lao vào oánh nhau đi.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!