Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Tiễn đưa K9 Trần Tất Hợp

Hiếm khi ở nhà tang lễ bệnh viện 354 có cảnh người đến viếng rất đông và gần như có cùng một độ tuổi như lễ viếng anh Trần Tất Hợp vào sáng hôm nay.
Rất nhiều người viếng xong vẫn nán lại dự lễ truy điệu.
Người dự lễ truy điệu không chỉ đứng chật hội trường mà còn tràn cả ra hiên. Thật hiếm có một người ở thế hệ chúng ta hội tụ cả trí và đức mà tấm lòng rộng mở như anh K9 Trần Tất Hợp.

5 nhận xét:

  1. Đột ngột nghe tin anh đi mà không đến được để tiễn đưa anh.
    Nhớ mãi lần đến thăm VP báo Tin học & Đời sống, được ăn cơm gạo lức, muối mè cùng anh và Hữu Thành. Nhớ chuyến sang thăm Quế Lâm tháng 10/2007 có anh cùng đi. Nhớ hình ảnh anh hiên ngang trong những lần tuần hành chống quân bành trướng... Anh thân thiết với nhiều bạn bè Trỗi.
    Một người bạn tốt! Mà người tốt thì sống mãi.

    Trả lờiXóa
  2. A Hợp đã từng ghé thăm Quy Nhơn cùng HT. Năm nay mới gặp anh ở Huế dự 45 năm nhập ngũ của K4. Cũng chụp riêng với anh tấm hình. Đấy là lần cuối cùng gặp anh.
    Anh đi chắc CA HN "phấn khởi" lắm vì một người chống Trung Quốc quyết liệt đã ra đi. Rất thương nhớ anh !

    Trả lờiXóa
  3. Hình ảnh Lão Hợp hôm 16/2/2014 tại Bờ Hồ: http://uttroi.blogspot.com/2014/02/ky-niem-1721979-tai-ha-noi.html#more

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!