Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012

Hà nội phố cũng như sông

Bình thường đi từ cơ quan về nhà chưa đến 10'. Hôm nay vì trận mưa này mà chạy vòng vèo vì tắc đường, đường ngập lụt nhiều đoạn, về đến nhà mất gần cả tiếng đồng hồ. Cũng may mà không bị ngập chết máy xe như mấy vị trong ảnh. Quá sợ với đường phố Hà nội khi gặp mưa to.
Chiều nay cũng bị dính tắc ở đây

Mất 150 lần đèn xanh đỏ mới qua được ngã tư
Ảnh: VnExpress

5 nhận xét:

  1. Tiếc quá, em "chửa" được biết "HÀ LỘI" dư thế lào!

    Trả lờiXóa
  2. Có 10 phút đi xe từ nhà đến cơ quan, zời mưa to, ngập đường thì đi bộ cho đỡ tốn xăng lại còn phẻ người.

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là Tâmthuduc chưa bao giờ được "em đi về dưới mưa" ở Hà lội, dưới đường tắc thì xe máy phi lên vỉa hè thì còn chỗ đâu mà đi bộ cho phẻ người?

    Trả lờiXóa
  4. Tôi chỉ trách dân HN- những người có kinh nghiệm "bơi trên phố" từ 2009(?)sao không đem ra áp dụng? Giờ lại còn bày đặt than với thở.
    12ly7

    Trả lờiXóa
  5. Đúng rồi đấy. "Hà Lội mùa này phố cũng như sông"
    Biết vậy mà không trang bị bè mảng, xuồng cá nhân khi "ta đi trên đường HN" thì đúng là đoảng.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!