Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2008

TIN BUỒN

Mẹ bạn Nguyễn Thắng Bình B4,K7 mất hồi 10h17 ngày 18/09/2008. Tang lễ được tổ chức tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng, số 5 Trần Thánh Tông. Lễ viếng từ 7h30 đến 9h30 ngày 23/09/2008.
Thông báo K7 sẽ tổ chức viếng vào hồi 8h45 cùng ngày. Đề nghị anh chị em có mặt đúng giờ.
BLL K7.
Một số bạn bè ,anh em K7 ở TP.Hồ Chí Minh đang ở Hà Nội ( Vũ Anh, Đắc Hòa, Hữu Hà ) xin chia buồn với Thắng Bình và gia đình.

Vũ Anh

15 nhận xét:

  1. Xin được chia buồn với Thắng Bình cùng gia đình

    Trả lờiXóa
  2. Xin chia buồn cùng Thắng Bình và gia đình!

    Trả lờiXóa
  3. Xin chia buồn cùng chú Hội và bạn Thắng Bình.

    Trả lờiXóa
  4. Xin chia buồn với Thắng Bình!

    Trả lờiXóa
  5. Chia buồn cùng gia đình Bạn Thắng Bình!!

    4 SG

    Trả lờiXóa
  6. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Thắng Bình và gia đình!

    Trả lờiXóa
  7. Xin chia buồn với Thắng Bình.
    HCQuang

    Trả lờiXóa
  8. Xin chia buồn cùng chú và các em:Bính,Hà,Hồng

    Trả lờiXóa
  9. Xin chia buồn với gia đình bạn. D.Đk6

    Trả lờiXóa
  10. Chia buồn cùng Thắng Bình và gia đình.

    @Tổng quản: phiền TQ thêm giúp dấu chấm vào cuối câu "...và gia đình". Cảm ơn!

    Trả lờiXóa
  11. Thay mặt gia đình bố Hiên (đã từng ở 33 PNL), cả 3 Dũng (K8-NVT)xin được chia buồn với gia đình và anh Thắng Bình.

    Trả lờiXóa
  12. Trên báo Hanoimoi ngày 21-9-2008 (tr.4) có bài " Ngưòi phụ nữ Nam bộ thuỷ chung với Hà nội" nói về bà Nguyễn thị Danh Anh, mẹ bạn Thắng Bình. Đề nghị TQ và anh KQ link vào tin buồn để ACE được biết.

    Trả lờiXóa
  13. Nói thêm: bài báo về mẹ bạn Thắng Bình ở chuyên mục Thăng long- Hà nội của báo HNM điện tử.

    Trả lờiXóa
  14. @TrỗiK8: Rất cảm ơn bạn đã góp ý.
    Nhưng bài " Ngưòi phụ nữ Nam bộ thuỷ chung với Hà nội" đã được ÚT TRỖI đăng lúc 21h07 ngày 21/9/2008, trên blog UT

    Trả lờiXóa
  15. Thưa các bạn,
    Hôm nay tôi mới xem được các dòng thông báo và những lời chia buồn của bạn Trỗi...Kể từ nay gia đình chúng tôi vĩnh viễn mất đi sự chăm sóc đầy tình thương của người Mẹ.Thay mặt gia đình ,tôi xin chân thành cám ơn các bạn đã chia sẻ nỗi mất mát của gia đình tôi. Thời gian chăm sóc mẹ tôi ốm hơn một năm nay và tang gia bối rối có điều gì không cẩn trọng rất mong các bạn Trỗi lượng thứ.

    Nguyễn Thắng Bình
    K7-NVT

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!