Từ phương trời đất Bắc xa xôi, Lương sâu sắc chia buồn cùng B. T. Sơn. Tớ vẫn nhớ năm 84 gặp Bà tại M. T. Bưởi, Bà (và cả Ông nữa) thật nhiệt tình, mời ở lại chơi, ăn cơm. Nay Bà đã không còn nữa. Nhờ T. Sơn thắp nén nhang lên bàn thờ, kính viếng hương hồn Bà hộ Lương.
Tối nay, tớ gọi cho Sơn mấy lần mà không được. Chắc bây giờ tang gia bối rối, Sơn cũng không trả lời được. Qua Blog này Lương muốn gửi tới T. Sơn lời chia buồn sâu sắc nhất của người bạn từ trường Trỗi đến Thanh Xuân, rồi Kisinhốp.
Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!
K5 xin chia buồn cùng em Sơn và gia đình!
Trả lờiXóaxin chia buon cung Viet Son va gia dinh
Trả lờiXóaminh nghia cung gia dinh chia buon cung ban va gia dinh.
Trả lờiXóaTừ phương trời đất Bắc xa xôi, Lương sâu sắc chia buồn cùng B. T. Sơn. Tớ vẫn nhớ năm 84 gặp Bà tại M. T. Bưởi, Bà (và cả Ông nữa) thật nhiệt tình, mời ở lại chơi, ăn cơm. Nay Bà đã không còn nữa. Nhờ T. Sơn thắp nén nhang lên bàn thờ, kính viếng hương hồn Bà hộ Lương.
Trả lờiXóaTối nay, tớ gọi cho Sơn mấy lần mà không được. Chắc bây giờ tang gia bối rối, Sơn cũng không trả lời được. Qua Blog này Lương muốn gửi tới T. Sơn lời chia buồn sâu sắc nhất của người bạn từ trường Trỗi đến Thanh Xuân, rồi Kisinhốp.
Thanh Lương