Nhắc lại một ảnh thanh niên miền Bắc hăng hái tòng quân mà tôi đã gửi lên bạn Trỗi tháng trước. Người đứng ngoài cùng bên trái mà Việt Thắng khoác tay lên vai chưa đầy một năm sau đó hi sinh ở Tây Ninh, trưởng xe T54. Lại nhớ tới bài Trận An Lộc 1972 bên QSVN, thật là khốc liệt. Nhưng ĐQ.Việt hi sinh cuối năm, chắc không phải ở trận ấy.
Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!
Nhắc lại một ảnh thanh niên miền Bắc hăng hái tòng quân mà tôi đã gửi lên bạn Trỗi tháng trước. Người đứng ngoài cùng bên trái mà Việt Thắng khoác tay lên vai chưa đầy một năm sau đó hi sinh ở Tây Ninh, trưởng xe T54. Lại nhớ tới bài Trận An Lộc 1972 bên QSVN, thật là khốc liệt. Nhưng ĐQ.Việt hi sinh cuối năm, chắc không phải ở trận ấy.
Trả lờiXóaTác giả nào chụp được cái hình "rút chạy" thiệt là hoành tráng!
Trả lờiXóa