Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2008

Về lời một bài hát

Chiều tối qua, tôi, Bình “mèo” và Tô Tuấn (B3 K8) cùng mấy anh bạn, chơi bóng bàn xong, xuống dưới căng tin ngồi uống bia. Lúc sau TM Hòa K7 đến vào cùng tham gia nói chuyện, nói rất nhiều chuyện thời còn ở trường, trong đó có nhắc đến bài hát hồi ở trường vẫn hay hát. Tôi chỉ còn nhớ và thỉnh thoảng cứ lẩm nhẩm cả đêm (chắc là “dở hơi” như ông “TT ngày xưa" nói) có mấy lời như sau:

“Như hàng cây xanh xanh lớn lên không ngừng

Chúng em như hàng cây vươn mình trong muôn ngàn tia nắng mới

A... a.... a nhờ ơn ai mà hàng cây xanh thắm…..”

Đến đây giai điệu thì còn nhớ nhưng lời thì chịu, không nhớ được tiếp nữa. Nghe nói bài này Tưởng Bích Hà (ai nữa không biết) đã hát và được thu thanh phát trên sóng Đài tiếng nói Việt nam. Bạn nào còn nhớ tên bài hát và lời tiếp theo, để có thể nhắc lại cho anh em kỷ niệm về một bài hát ở trường.

Tranh vui: Công nghệ & Thời gian


10 nhận xét:

  1. ""....
    Các chú gian lao để em lớn khôn. Em biết ơn người vì em gian lao sớm hôm.
    Với quyết tâm em thật ngoan...""

    Bài hát này thầy Quý dạy nhạc (chơi violon)sáng tác vào cuối thu 1967. Ai liên lạc với thầy, chắc sẽ có bài đầy đủ. Nếu kh6ng hỏi thầy Tuyến ở Vũng Tàu.
    Tôi nhớ thầy Quý có môt con trai hình như học K6.

    4 SG

    Trả lờiXóa
  2. Vinh à hội bóng bàn ở đâu thế cho tham gia với nhé.
    TrM K7

    Trả lờiXóa
  3. @TrM:
    Lịch chơi : Các chiều thứ 3, 5 hàng tuần từ 16h30
    Địa điểm: tại 107 Nguyễn Chí Thanh, HN
    Có 2 bàn "song ngư". Chỗ chơi chấp nhận được, có phòng tắm nóng lạnh, xe cộ để yên tâm, kể cả ôtô (có công an bảo vệ)
    Nếu TrM muốn tham gia, trả lời luôn để tôi nhận bao cả 2 bàn. Thể lệ tham gia tự do thoải mái. Hiện đã có 6 người (toàn bạn bè) thường xuyên tham gia.
    ĐT: 090.3443868

    Trả lờiXóa
  4. Đang định góp ý:"bài này thì phải hỏi anh Tư" thì a.Tư đã ý kiến rồi. Thảo nào nhanh thế. Một hôm gần đây ngồi với Trỗi đông lắm và hát lại những bài hát ngày xưa, Tư ngồi cạnh tôi bắt tôi nhớ bằng được "như hàng cây xanh xanh..." rồi còn hỏi: "Tại sao bài này mà khg nhớ?".

    Trả lờiXóa
  5. OK xin bác quản trị một xuất nhé
    cám ơn à
    TrM K7

    Trả lờiXóa
  6. Hồi đó bọn tôi còn hay hát 1 bài khác mà tôi không nhớ tên, mà cũng chỉ nhớ 1 câu đầu tiên: "Lúa vàng, lúa vàng trên cánh đồng năm tấn...".Hình như bài này cũng được thu ở ĐTNVN cùng bài hát của thầy Quý.

    Trả lờiXóa
  7. Mình còn nhớ một bài nữa của thầy Quý ca ngợi chị nuôi : " Sáng nay bên bếp lửa hồng chị em ... Thi đua cải tiến thật nhiều cho những sớm chiều cơm dẻo canh ngon, cho những con người xây dựng nước non ...". Bài này ra đời trong thời gian ở Y Trung và lúc đó các buổi sáng thường có bánh bao, xôi ... Nói chung là các món ăn được cải tiến liên tục.

    Trả lờiXóa
  8. Sáng nay bên bếp lửa hồng,cô nuôi cải tiến bánh bao nhân ruồi.

    Trả lờiXóa
  9. Hình như bài hát 1 là:
    Như hàng cây xanh xanh lớn lên không ngừng.
    Chúng em như hàng cây vươn mình trong muôn ngàn tia nắng mới. (lần 2: vươn mình trong muôn ngàn giông bão lớn)
    A, nhờ ơn ai mà hàng cây xanh thắm.
    Các chú gian lao ngày đêm dầu dãi nắng mưa,
    Ra sức vun trồng hàng cây mau lớn lên.
    Lời 2: Đất nước thân yêu ngày đêm chờ mong chúng em.
    Rợp trời nở muôn hoa, tha thiết bao tình thương.
    Lớn lên trong mái trường đời em ngày mai tươi sáng.
    Bài 2 được sáng tác trong dịp trường đi gặt lúa giúp dân (hình như ở gần cầu Trung Hà bây giờ - vùng đồi mà phải đào sâu đến 7m mới có nước chứ không như ở trường mình bên Trung Hà giếng nông choèn):
    Lúa vàng, bát ngát, reo vui trên cánh đồng năm tấn.
    Lúa reo vui, vui được mùa năm nay thắng Mỹ.
    Bước nhanh chân chúng em đi gặt bông lúa vàng.
    Nhanh tay nhanh tay chúng em gặt bông lúa vàng.
    Hân hoan reo vui chúng em gặt nhanh bông lúa mới.
    Đồng lúa reo đón chào trường chúng em vui mừng,
    Cùng các chú bộ đội gặt lúa giúp dân.
    Nhanh nhanh nhanh tay nào cắt lúa, nào bó lúa sao cho đẹp.
    Rung rinh trên tay từng bông lúa thơm hương tình Nam Bắc.
    Gánh lúa về đừng để thóc rơi.
    Xóm thôn mình gửi lúa ra tiền phương.
    Lúa lên đường giải phóng miền Nam.
    Bài 3:
    Sớm nay bên bếp lửa hồng đời vui ta hát lên ngàn tiếng ca,
    Mừng chiến công Nam Bắc quê hương nhà,
    Chị em ta chung sức cho tiền tuyến (hình như không đúng).
    Thi đua cải tiến thêm nhiều,
    cho những sớm chiều cơm dẻo canh ngon,
    Cho những con người xây dựng nước non.
    Ta yêu bếp như yêu dòng máu đỏ,
    Chảy trong tim nuôi cơ thể bao tháng ngày.
    Dù gian khó đang ngày đêm phấn đấu,
    Vì chúng ta là những người nữ công nhân.
    Ơ ớ, ta đi chiến đấu cho ngày mai.
    À á a á à, bên bếp lửa hồng đời thấy vui sao.

    Trả lờiXóa
  10. chiemcay biet nhieuwa.caigicung biet.ok.cam on.ban cu.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!