Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2008

Tin thêm

Tiếp theo tin của Tư SG đã đưa. Có lẽ mấy hôm nay vô SG bị "tra tấn" liên tục nên trưa hôm qua C.trưởng K.V cùng AE ăn "cơm trưa" ở quán Lẩu cá kèo (cạnh nhà Thống Nhất) cho nó "đạm bạc". Châu Râu tranh thủ chạy qua "làm" 1 ve chào bạn vì chiều còn đi làm. Lê Hòa Bình đến sau, cũng làm 1 "tí" rồi đi uống cafe để thư giãn, vì chiều C.Trưởng còn phải tiếp tục "chiến đấu". Đến quán, thấy có đàn để sẵn, C.Trg "nổi hứng" định lên "làm" 1 bài tặng AE, suýt nữa thì quán hết khách. Lát sau Dân "phọt" B3-K7 cũng đến chơi. Dân "phọt" vẫn làm ở Cty "Sờ ví là có" - Sovilaco, chuyên "buôn người- xuất khẩu". Ai có nhu cầu thì xin liên hệ trực tiếp, không cần qua "cò". Mưa to, kéo dài nên AE chỉ "sinh hoạt" tại chỗ. Đến 17h Long "tun" đưa C.Trg đến "trận địa". Thấy quán cafe đẹp, "tức cảnh, sinh tình", tôi lại lôi "súng" ra "bắn" cho C.Trg và AE mấy "phát" để làm kỷ niệm.





4 nhận xét:

  1. Đắc Hoà viết hay thế,có tí dí dỏm.Chịu khó làm bài cho ae đọc nhé!Cứ thế mà làm.

    Trả lờiXóa
  2. Hì..hì..! Cám ơn Đạt đã động viên. Chỉ là thông tin cho AE thôi mà.

    Trả lờiXóa
  3. Đạt bột cũng dí dỏm phết nhỉ , sao hôm ở Lạng sơn ít lời thế . K6 .

    Trả lờiXóa
  4. Sao chỗ nào cũng thấy Khắc Việt suy tư như Mr. Bean thế?

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!