Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2008

Đón Khắc Việt






















Mãi tới bi jờ mà cũng chưa có bài nào về đoàn Xuyên Vịt k7 đểu do ông KV làm trưởng đoàn.
Sáng nay mở máy đọc sớm ko có, sau đó , Tư tui hẹn KV ra wán cà phê sân vận động QK7. Gọi cho trưởng ban Ak7 thì ò í e, Long jun thì về nhà vườn Bình Chánh, ĐN , Hà cối thì vi phạm Luật Lao động... Tới trưa thì anh em KV ăn cơm ờ quán Cây Sứ (Bảo tàng QK&).
Dzậy Tư tui phải viếtvài dòng thông báo.
Thầy trò KV vào tới SG lúc 7:00, sau đó ĐN thông báo, gặp ở quán Ninh choắt Thanh Đa. Tới nơi thì thấy Khánh chuột ngồi với con gái. Anh K. đưa con đi thi ĐH. Lục tục AE cũng tới. Anh Kim Đồng, ĐN, Ak7, Dhoa, Hoa quả Sơn, Gtl, Lục Sĩ Thanh,Nguyễn Hoài Nam...
Các cậu lính của KV được nhậu mấy món Miền Nam, khoái wá.
Tới 4:00 thì tan hàng. Nhưng Ak7 còn chiu đãi chổ khác thì Tư tui ko biết.
Chút nữa có hình sẽ post tiếp.

Viết tiếp
17:30 chiều nay, KV chở tui tới nhà Hà cối. Lúc đi , mây đen nghịt trời. Vậy mà đi ko dính hột mưa nào. Tới nhà, cán bộ ủy ban vẫn chưa về. Một cô bé, dáng dấp thấy hơi bị giống Oshin ra mở cửa. Ông KV hỏi thằng Long có nhà ko? thi oshin trã lời chồng con đi học rồi. Té ra là con dâu Hà cối. Cuối cùng thì cũng gặp chủ nhà và vợ chủ nhà.
Chuyện nhậu thì ko cần nói , các pác tự hình dung.

Khoảng 21:00 tụi tui ra về để Hà cối ngũ cho lại sức, ngày mai còn chiến đấu tiếp để giử vững ngọn cờ.

Ngày mai, anh em mình sẽ giao ban Đôi khi. KV (+ pác AMK3) cũng muốn gặp mặt Suối. Yêu cầu Suối trình diện như điều lệnh,
Còn đây là mấy tấm hình từ máy KV.

2 nhận xét:

  1. Bác Tư Sài Gòn ơi! sao đón đoàn j mà có cả một bác diện " may ô" thế? Mf lại đưa hình chính diện nữa chứ!

    Trả lờiXóa
  2. Thằng cháu dại mặc áo may ô là khách trong đoàn, khg phải chủ đâu bạn ơi. Nó ở " bển zìa" nên quen vậy thôi.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!