Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2008

Mừng Sinh nhật.

Một đóa hoa xinh và một lời chúc tốt lành cho sinh nhật một năm của ÚT TRỖI.







HOA TÁO.

6 nhận xét:

  1. @ĐN: UT được như bây giờ là công của tất cả anh em "blogger Trỗi" và "blogger K9", trong đó ĐN là blogger tích cực.

    Trả lờiXóa
  2. Hỏi thật Út nhé, Út có mê tín hay tình cờ mà lựa giờ khai bút sinh nhật một tuổi vào lúc 00h00?

    Trả lờiXóa
  3. @ĐN: Trả lời thật ĐN nhé!
    - UT ko mê tín.
    - UT chọn đúng giờ (ko tình cờ) bước sang ngày mới để post bài.

    Trả lờiXóa
  4. Xin hoi day co phai hoa bich dao mien Bac khong vay?

    Trả lờiXóa
  5. Hoa bích đào (còn gọi là đào thắm) có mầu đỏ sẫm chứ không nhạt (hồng) như hoa đào phai hay rất nhạt như hoa đào quả (còn gọi là đào rừng chỉ có một lớp cánh).
    Đây là hoa mai (trong bộ 4 cây cảnh hay được kể với nhau tùng, cúc, trúc, mai), hoặc hoa cây mai, cây mận to có quả. Hoa của chúng trông gần giống nhau.

    Trả lờiXóa
  6. Đây là hoa táo, loại táo xanh TQ.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!