Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2008

Điểm tựa của ông Võ Văn Kiệt

Không như những lần trước đó, ngày 24.5.2008 vừa qua, khi vào viện, ông Võ Văn Kiệt mang theo bên mình một chiếc cặp nhỏ mà chỉ có ông mới có mật mã khoá. Sau khi ông mất, chiếc cặp được mở ra, “tài liệu tuyệt mật” bên trong là một cuốn tập có những trang viết tay. Qua những dòng chữ để lại của ông, mới thấy, từ lâu, ông ít nhiều đã chuẩn bị cho chuyến “đi xa” ấy; mới thấy, trong 14 tháng cuối đời ông dọn về ở hẳn với con gái Võ Hiếu Dân, hình ảnh người vợ đã mất hơn bốn mươi năm trước đây lại trở về mạnh mẽ …. Xem tiếp

Huy Đức

3 nhận xét:

  1. Bài viết quá hay!
    Nhìn di ảnh Võ Dũng mà trong SRTKL tập 1 và 2 đã có làm ta xúc động. Bác Kiệt gần gũi với lính Trỗi ta.
    KQ

    Trả lờiXóa
  2. Tác giả Huy Đức là khách ruột của CFPHỐ. Nguyên là phóng viên báo tuổi trẻ T.P.H.C.M,nguyên là tác giả của thiên phóng sự "Đường sơn quán" nổi tiếng, hạ nốc ao anh hùng biệt động thành, nguyên T.P.C.S.H.S Ba Tung...Đã từng có bài phỏng vấn Henry kissinger tại Hoa kỳ khi đang tu nghiệp bên ấy,tôi đánh giá đây là một trong số rất ít những nhà báo giám nói lên chỉ một phần sự thật...

    Trả lờiXóa
  3. Hehehe, ca'ch day va`i tha'ng mi`nh gioi thieu 1 bai cua Osin ve quan he Viet-Trung tren Bantroi, cung lam y kien tranh luan.
    tranbachai@yahoo.com
    P/S. Ma'y ti'nh hu, xin loi pakon tam thoi k danh duoc font tieng Viet.

    Trả lờiXóa

Đề nghị mọi người dùng tiếng Việt có dấu để nhận xét. Gõ telex tiếng Việt TẠI ĐÂY. Nhận xét xong xin không dùng Nặc danh mà nên điền danh tính vào Tên/URL (nếu ko dùng danh khoản). Xin chân thành cảm ơn!