Bài ca Trường Nguyễn Văn Trỗi

Nhạc và lời: Hồng Tuyến

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Bộ phim "Ngài Smith đến Washington"

Trên VTV1 vừa chiếu xong bộ phim "Ngài Smith đến Washington". Xin giới thiệu để mọi người cùng xem và bàn luận.

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

Quân đội Nga duyệt binh Ngày Chiến thắng năm 2013

Là học sinh trường Trỗi, ai cũng đã từng tập điều lệnh đội ngũ khi vào trường. Sau này rất nhiều học sinh trường Trỗi lại phục vụ trong quân đội, đi đều là việc bắt buộc trong chương trình huấn luyện của mỗi quân nhân. Hình ảnh quân đội đẹp nhất là lúc duyệt binh, diễu binh, nó thể hiện sức mạnh ý chí và tính kỷ luật của người lính. Sưu tầm trên You Tube cuộc duyệt binh của quân đội Nga, giới thiệu với các bác một video đầy đủ của một buổi duyệt binh. Đây là cuộc duyệt binh nhân dịp lễ kỷ niệm lần thứ 68 ngày chiến thắng phát xít Đức trong Chiến tranh vệ quốc vĩ đại vào ngày 9/5/2013 tại Quảng trường Đỏ của Moscow.

Xem thêm: Lễ diễu binh 9/5/2012

Khoai tây độc: Phải chấp nhận!



Ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật - Bộ NN-PTNT, đã nhìn nhận như vậy quanh vụ 26 tấn khoai tây Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt 16 lần ngưỡng cho phép vừa bị phát hiện tại TP Đà Lạt

 

 * Phóng viên: Thưa ông, nếu vừa qua TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng không phát hiện được 26 tấn khoai tây Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt 16 lần ngưỡng cho phép thì người dân đã bị đầu độc?

- Ông Nguyễn Xuân Hồng: Trong trường hợp như thế thì bất cứ nước nào trên thế giới đều phải chấp nhận. Bởi vì không phát hiện ra thì thôi, cũng như nhiều trường hợp, đi khám mãi mà bác sĩ không phát hiện ra bệnh nhưng thực chất là đang mắc bệnh.
Hiện nay, trên thế giới cũng chỉ đến mức độ như thế thôi, kể cả các nước phát triển nhất họ cũng đang áp dụng những biện pháp như vậy. Bất cứ phương pháp kiểm tra gì trên thế giới cũng có độ rủi ro chứ không bao giờ được tuyệt đối 100%.

- Mức dư lượng tối đa cho phép là mức mà trong thương mại người ta đưa ra, nó rất an toàn. Đó là mức mà người ta thấy có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe để cơ quan quản lý nhà nước và người tiêu dùng có thông tin và bắt đầu tăng cường kiểm tra, đảm bảo các biện pháp an toàn; chứ không phải cứ vượt ngưỡng tối đa cho phép là mất an toàn. Ví dụ, người ta nói hằng ngày, 1 thanh niên 18 tuổi phải ăn 3.000 cây xà lách hoặc 1 cô gái phải ăn 354 quả táo. Khi các loại rau quả này có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép, phải liên tục ăn như thế thì nó mới ảnh hưởng đến sức khỏe.
Vì vậy, có những mẫu dù dư lượng thuốc trừ sâu vượt mức tối đa cho phép và vi phạm quy định của Việt Nam nhưng cũng chưa đồng nghĩa với việc mất an toàn. Khi nào nó vượt ngưỡng hàng trăm lần, thậm chí 1.000 lần thì lúc ấy cơ quan quản lý nhà nước mới vào cuộc để truy xuất nguồn gốc, tiêu hủy. Sau đó, có nhiều nước họ đưa ra thông báo cho dân chúng không nên mua hoặc nếu đã mua rồi thì không nên ăn sản phẩm đó.

* Sau việc để lọt 26 tấn khoai tây Trung Quốc vừa qua, chúng ta có tính đến việc thay đổi phương pháp lấy mẫu để kiểm soát chất lượng nông sản?
- Có chứ! Một khi đã phát hiện ra thì đều phải truy xuất nguồn gốc và xem doanh nghiệp nào nhập, với lý do là gì. Nếu lý do doanh nghiệp nhập khẩu lô hàng từ bên ngoài, có vi phạm thì ngay lập tức sẽ áp dụng các quy trình kiểm tra chặt hơn. Có nghĩa là những lô hàng tiếp theo của doanh nghiệp đó sẽ không được thông quan ngay mà phải chờ kết quả kiểm tra và phải tăng tần suất kiểm tra, khi kiểm tra an toàn mới được đưa vào.
* Với doanh nghiệp đã nhập khẩu lô hàng khoai tây về Đà Lạt, nếu lần sau lại vi phạm thì sẽ xử lý thế nào?
- Sẽ rất khó có lần sau. Nhưng nếu vẫn để lọt nữa thì trách nhiệm là của cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là cửa khẩu. Tuy nhiên, cũng không loại trừ trường hợp sau khi đã đưa hàng qua cửa khẩu, trong quá trình bảo quản, chế biến và thậm chí là trong quá trình kinh doanh, có một số người sử dụng các loại thuốc trừ sâu. Vì vậy, chúng ta phải kiểm tra tất cả các công đoạn.
* Với 26 tấn khoai tây tại Đà Lạt thì thuốc trừ sâu được đưa trước hay sau khi qua cửa khẩu?
- Vụ khoai tây Đà Lạt với mức vượt ngưỡng cao như vậy thì chúng tôi đang tiếp tục xem xét nhưng có nhiều khả năng do doanh nghiệp đưa vào sau khi nhập hàng.
* Ngoài khoai tây, hiện cơ quan chức năng có chỉ đạo nào về kiểm soát chất lượng nông sản?
- Việc tăng cường kiểm soát nông sản nhập khẩu hiện nay đều được kiểm tra thường xuyên, liên tục theo Thông tư 13 của Bộ NN-PTNT và theo thông lệ quốc tế. Nếu muốn tăng tần suất kiểm tra thì phải có cơ sở pháp lý vì có vi phạm mới tăng. Nếu tăng theo ngẫu hứng thì sẽ gặp phản ứng của các doanh nghiệp. Hiện nay, Việt Nam đang xuất khẩu nông sản đi các nước nhiều hơn là nhập khẩu. Nếu áp dụng các biện pháp không phù hợp với thông lệ quốc tế sẽ bất lợi cho nông sản Việt Nam.

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Thác Bảo Đại.

Rất nhiều người đã từng lên xuống Đà lạt nhưng có lẽ chưa biết còn cách Đà lạt hơn 30 km vùng Đức Trọng (Lâm Đồng) có một cái thác hùng vĩ và đẹp như vậy! Đó là thác có cái tên thác Bảo Đại. do một lần vua Bảo Đại đi săn phát hiện ra, sau đó vua đã quay lại đó nhiều lần nên thành tên luôn.
    Bữa rồi có người bạn đầu tư khu du lịch hồ Đại Ninh rủ lên chơi, đã lâu không lên Đà lạt nên hôm kia mấy tên rảnh rỗi rủ nhau đi luôn. Đường lên Đà lạt dạo này xấu và đông xe. Đã thế lại xuất hiện  nhiều trạm thu phí, giá cao? Có một trạm đang xây dở trong khi đường toàn ổ voi, ổ trâu có cho chạy 80 km/h cũng không thể nào vượt quá đựoc, nên mấy chú CAGT ít khi thấy .Có thấy chủ yếu bắt xe quá tải như xe chở quặng boxit. Gần 300 km  mà 12 giờ trưa xuất phát 19 giờ mới tới đựoc hồ thủy điện Đại Ninh. Chạy vòng vèo quanh hồ trời đã tối sập nên quyết định chạy về Đà lạt nghỉ, mai sáng quay lại xem kỹ hơn.
Khu khách sạn Terracotta bên hồ Tuyền Lâm.
 Sáng  ăn nhẹ tô bún bò, đi vòng vòng tham quan khu khách sạn Terracotta đang đi vào hoàn thiện của mấy chú em dưới Phan thiết rồi chạy thẳng ra hồ Đại ninh. Sau khi tham quan toàn khu du lịch chúng tôi bỏ xe trên bờ lên thuyền ra bè nổi nuôi cá tầm nằm chênh vênh một mình giữa hồ. Bỏ đồ lỉnh kỉnh lại, đút cái máy ảnh vô túi, mặc áo phao vô ngừoi xuống thuyền đi tham quan thác Bảo Đại mà theo lời ngừoi bạn nói: "Các anh lên đây mà không đi tham quan thác Bảo Đại là rất uổng vì không mấy ai có cơ hội thưởng thức đâu, vì chỉ có đứng dưới hồ ngó lên mới thấy đựoc cái đẹp của nó ".Mấy tên cùng đi thì chỉ có tôi và 1 ngừoi là quyết tâm đi còn lại viện lí do ở nhà làm đồ ăn nhưng thực chất là không biết bơi, khi nhìn thấy cái vỏ lãi bé tí sợ bị lật giữa hồ.
Vớt 2 chú cá tầm chuẩn bị cho bữa trưa.

Chim trên hồ Đại Ninh.
Hồ Đại Ninh có diện tích mặt hồ 2000 ha. Hiện tại đang mùa mưa nên nước hồ không trong, lại đang xả nước nên không đẹp. Chạy vòng vèo khoảng gần 1 tiếng thì tới thác Bảo Đại một trong 3 cái thác cung cấp nước cho hồ,nhưng thác này là đẹp nhất! Không thể ngờ là trong một khu vực toàn đồi là đồi mà lại có 1 cái thác như vậy! Xin mời bà con xem ảnh tự nhận xét.

Thác Bảo Đại.

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

Berlin vào hạ 2013

Ca sỹ Thân Phương-Hà Nam đất mẹ anh hùng.
Chị em Berlin đồng ca.
Vừa rồi tôi có nhắn tin với Ngô Trọng Huấn K6 ở Bạn Trỗi K6, nhưng HMK6 "Phạt" vì "Kiệm lời" quá. Sắp tới sẽ gửi đến các bạn nhiều bài dài hơi hơn, vừa rồi bận quá, xin lỗi nha. Nhưng thay vì đóng góp trực tiếp trên Bạn Trỗi K6 tôi muốn thông qua Út Trỗi gửi đến các bạn Trỗi một vài hình ảnh và VideoClip tôi mới "Chộp" được, chúc các bạn và anh chị em Trỗi cùng vui:
Bankon nhìn xuống phố Kann sầm uất chạy dài từ Zoologischergarten đến Charlottenbuger-Berlin.

Nơi đây trước đây là bức tường ngăn cách Đông và Tây Berlin , giờ là ngã tư tấp nập và Đèn xanh!



Giống tháp nước Hàng Đậu Hà Nội không?
Mọi con đường chính hình như đều dẫn đến trung tâm thành phố Berlin.
Góc nhìn hẹp của đường cua.
Một góc phố nhỏ giống ở Hà Nội hay TPHCM ở Berlin.
Một trong hàng trăm nhà thờ của nhiều tôn giáo ở Berlin.
Đây là Scheonhause Allee một đại lộ ở Berlin - Đây là một luồng có hai làn xe chạy - Đường chính  trong nội thành hầu hết là đường đôi, mỗi bên hai làn xe chạy, tốc độ 50-60km/giờ.
Gửi em ở cuối sông Hồng.
Vũ đoàn Berlin.
Ca sỹ Phan Tuấn Anh-con sẽ về.
Ca sy Thanh Hiền và vũ đoàn Berlin.
Ca sỹ Từ Phương Huyền-Bông hồng có gai.

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Câu chuyện trở về của một liệt sĩ.

Đọc bên BTK5, lần ngược trở lại trang Dân trí biết được loạt phóng sự xúc động về câu chuyện trở về của liệt sĩ Phan Hữu Được (Tiên lãng, Hải phòng) của phóng viên Thu Hằng và nhóm phóng viên Dân trí.
"...Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương nó để lại đến giờ vẫn còn hiển hiện. Nhiều lớp người anh dũng cầm súng ra chiến trường, có những người đã nằm xuống, có những người đã trở về mang theo bao mảnh đạn, lại có những người như "liệt sĩ" Phan Hữu Được, có giấy báo tử từ cách đây 40 năm, 40 năm ấy các cháu ở nhà làm giỗ cho ông, biết đâu rằng ngần ấy năm ông lang bạt khắp nơi, lưu lạc trong vô thức, đói rách cùng cực...."
Kỳ 1: "Liệt sĩ trở về và hành trình lưu lạc ly kỳ suốt 40 năm"  
Kỳ cuối: Nghẹn lòng giây phút "liệt sĩ trở về" òa khóc trong vòng tay đồng đội
Ông Đượ̣c bên di ả̉nh củ̉a chí́nh mì̀nh, vẫ̃n đượ̣c thờ̀ trên bàn thờ̀ suố́t 40 năm nay
Chuyện bên lề:
TBT báo Dân trí trao nóng 10 triệu đồng giúp “liệt sĩ” Phan Hữu Được
 Liệt sĩ trở về hoang mang chờ ngày được hưởng chế độ chính sách
Liệt sĩ trở về sau 40 năm: Mong một cái kết có hậu!
Nguồn: Dân trí

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

ĐÓN BẠN TRỖI QUI NHƠN



H1; Các anh Trỗi Qui Nhơn " ngầu " thiệt .


H2: chương trình đờn ca tài tử mở màn với bài " Sinh ra trong khói lửa "


H3 : tiếp tục với " Cúc cu , cúc cu , chim rừng ca trong nắng , ... " , " vừng trời đông , ánh hồng .... "


H4 : " Ta là con của bố ta mẹ ta , ... "


H5 : " Ca sỹ " nhà hàng đang đứng hát " Người ơi người ở đừng về " .


H6 : Ca sỹ vơ - đét nhất buổi gặp mặt trình diễn " Trường ca sông Lô " 


H7: Bác sỹ Trung Liêm tranh thủ kê đơn thuốc cho bạn .


H8 : Những người " ăn theo " 

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Ngắm "em" này thấy xao động quá!

Với thiết kế mỏng và bàn phím trượt ẩn bên dưới màn hình, ATIV Q vừa có thể làm một máy tính bảng vừa có thể biến thành một laptop siêu di động với màn hình 13,3 inch. Tin ở đây

Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

"KHAI QUẬT" ĐƯỢC BẠN HỌC THỜI B52

CHUYỆN KHÓ TIN
            Đây là câu chuyện bất ngờ tìm ra bạn, cứ như trong khảo cổ học. Nhưng nó là có thật và mang đậm tính Trỗi, rất Trỗi “của ngày xưa”, là sản phẩm của trò cách ly “cấy”. 
Ngày xưa, dù học nội trú cùng một lớp, 3 năm cấp hai, nhưng thú thật mình chỉ biết mặt một vài bạn nam trong lớp B6 và các bạn cũng không biết mình. Bởi vậy mới dẫn đến chuyện Ngô Hoàng Hà, Nam Hùng và mình tình tờ phát hiện ra (sau 30 năm) bọn mình còn học chung một học kỳ ở lớp 10D trường Nguyễn Trãi thời sơ tán B52 tại Ngô Đồng (Hà Tây). Lớp 10D năm ấy còn có bạn Phùng Thanh Sơn – B2 (Hình như ở Long Xuyên, An Giang), bạn Nguyễn Nam  (ở TP HCM), bạn Minh Nghĩa (ở Ba lan) và bạn Huỳnh Trung Hải (đã mất).

Ngày nay, bọn mình "dám" đứng cạnh nhau chụp ảnh, lại còn bá vai nhau như trong tấm hình này (phía sau là các bạn 10D khác). Nếu ngày xưa ấy mà như ngày nay thì đã không có câu chuyện khảo cổ kể trên. 
(Ảnh: Hà Thái Bình cung cấp)

Những pha bóng đẹp.

Giành cho những bác yêu thích môn thể thao này, gồm 6 video. Đúng là những pha bóng đỉnh cao của thế giới. (Nguồn: You Tube)

GỬI BM

Lâu, không thấy BM trên blog? Gửi em mấy cái ảnh vui vui chộp được trên đường. Ảnh ATGT!
Moden sầu riêng. Đảm bảo không đụng hàng( Bến Tre)
Hiện tượng lạ: Người đi qua thì ngoái lại,
kẻ đi sau thì cố đuổi theo( tất nhiên trong đó có một lão cầm máy ảnh).

Có chú CA nào nỡ lòng phạt "vi phạm không đội nón bảo hiểm"?( Bảo Lộc)
Dân ta gan dạ anh hùng ( Q.Nam)
Honda và hàng "siêu trường, siêu trọng"( H.Bình)
Đường ta, ta cứ phơi( Q.Ngãi)
địa chỉ đáng tin cậy dành cho "khách hàng thông thái" ( Lao Bảo)

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2013

Lại thêm...Video "tự sướng"

Video này được HMK6 quay tại lễ khánh thành bia lưu niệm tại Trung hà và thăm lại Hưng hóa hôm 9/6/2013.

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Một thoáng với K7 & K8 ở Đà Nẵng (tháng 6/2013)

Nghe ông Điềm K8 hô có khách "đặc biệt" từ bữa trước, nhưng hôm qua chưa gặp được vì phải làm nghĩa vụ kết hợp đám Giỗ dưới quê và mang cháu ngoại đi đổi gió...Hôm nay trực BV, các lão đồng chí gọi ra phố cafe...(Nhưng hết giao ban và hội ý các kiểu là đã 9 giờ, chạy vội ra gặp nhau một "thoáng" rồi về ngay để đón khách vào kiểm tra BV) - Xin gửi ảnh lên để các bác nhận diện mấy tên K7 - K8 này.



Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Lại đi thăm bạn.

Lứa tuổi của chúng ta dạo này nhiều bạn bịnh quá, chắc có lẽ phải chỉnh lại cách sống cho phù hợp với tuổi ngày càng cao? Ngoài Bắc nghe nói Tuấn "ngo" đang nằm viện, trong Nam hết Huỳnh Hồng, Thạch "tịch" nay thêm Quyết, không biết còn ai nữa?
 Hôm trứoc nghe a Quốc báo Quyết bịnh mà không tin bởi tuởng cậu đang xây công trình ngoài Nha trang hay Thái nguyên gì đó. Gọi điện cho Quyết mới hay cậu đang nằm nhà trị bịnh. Hẹn Dương Đức Hải thứ 7 đi thăm Quyết, Hải cũng tưởng giống như tôi là Quyết đang đi xây dựng ở tỉnh. Hôm nay rủ thêm Phưong Tuấn cùng đi đến nhà Quyết.
 Cậu bị cùng lúc 4 thứ bịnh: Tiểu đường, gout, bịnh phổi và viêm dây thần kinh ngoại vi. Tiểu đường bình thường là 110 thì cậu lên đến hơn 330 gấp 3 lần. Gout thì axit uric mới vượt ngưỡng một tí. Trông cậu bây giờ không còn là thằng Quyết to con hồi xưa nữa, chỉ còn 50 kí ốm tong, ốm teo. Nghe vợ cậu mách cậu không chịu uống thuốc, cả 3 đứa xúm vào mắng xối xả, dọa mày mày không uống thuốc sẽ dẫn đến suy thận, tim ...Cậu vội đi tìm toa thuốc vứt ở đâu đó bác sĩ cho cách nay đã nửa năm .
Đến gần 11 giờ chúng tôi từ giã Quyết sau khi dặn cậu phải mua thuốc uống và bỏ hút thuốc, đặt chỉ tiêu  lần sau đến cậu phải hạ chỉ số tiểu đường xuống bình thường.

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

ĐỒNG ĐỘI TÔI

Lời "còm" của EGK9 (ThuTT):
Em cám ơn anh MinhCK vì đã có bài này. Chẳng là bọn em còn có "món nợ" là viết một bài về Hậu hậu Du xuân của Trỗi -KGU Thu Hồng chu du mấy nước châu Âu. Cuộc Hậu Du xuân châu Âu của Thu Hồng là một bằng chứng rất "mạnh" để chứng minh thêm cho những điều anh Minh viết trong Đồng đội tôi đó là tình cảm, sự chu đáo và hết lòng vì bạn bè của những người bạn Trỗi. Chuyến Hậu Du xuân của Thu Hồng bắt đầu bằng cuộc tiếp đón của bạn Huỳnh Minh Chính (K7 - Dự bị KGU năm 72 cùng ThuTT và Thu Hồng) tại Hà lan. Bạn Chính hiện đang là Đại sứ của Việt nam tại Hà lan. Mặc dù rất bận rộn nhưng bạn đã dành trọn ngày để đưa hai bạn nữ đi thăm thành phố Den Haag và Công viên hoa Tulip Kokenhof. Rời Hà lan Thu TT và Thu Hồng thẳng tiến sang Đức đến tá túc nhà bạn Thanh Hoa (Trỗi K8- Dự bị KGU 1974). Thời gian thăm Hà lan ngắn ngủi không nói đựoc chuyện nhiều nhưng tại nhà bạn Hoa thì ba bạn mở hết khả năng để "buôn" . Và quả thực là các bạn Hoa-Hồng đã luôn chuyển đề tài từ KGU sang Trỗi một cách rất tự nhiên. Sau đó Thu TT và Thu Hồng đi tiếp sang Budapest vì ThuTT có hội nghị ở đó. Tại Budapest không có KGU nào, nên Thu đã liên hệ với một người bạn là cựu cán bộ Viện Sinh học anh Tô Chiến Thắng. Anh Thắng là Trỗi K6 và bạn học phổ thông cũng như đồng nghiệp của khá nhiều người KGU. Hội K6 Trỗi ở Budapest khá đông và một số là bạn thân của Công thời trường Trỗi. Trong mấy ngày ở Budapest ngày nào cả hội cũng tụ tập và nhiều tên tuổi Trỗi- KGU được nhắc đến (không biết có ai hắt hơi sổ mũi gì không nữa!!). Chắc em ThuTT và Thu Hồng phải "mượn bài" của anh MinhCK gửi qua blog Trỗi kèm thêm lời còm này để thay lời cám ơn bạn bè Trỗi -KGU đã hết lòng quan tâm trong chuyến Hậu Du xuân vừa qua. Anh MinhCK thấy thế nào ạ?

Các bác K2 làm gì có "lốc", đăng ở đây vậy.
            Chu Kỳ Minh K2
Tác giả
Chúng tôi gặp nhau tình cờ trong một lần “DU XUÂN” của các học sinh KGU một thời tại Liên Xô. Nhìn tác phong từ xa đã biết đấy là dân trường Trỗi. Khi tìm hiểu kỹ thì cũng lại rất tình cớ nữa bốn đứa chúng tôi đại diện cho 4 khóa của trường Trỗi một thời. Chu Kỳ Minh khóa 2; Trần Bắc Hải khóa 5, Nguyễn Hoàng Anh khóa 6, Nguyễn Thu Hồng khóa 7. Với tư cách là anh cả tôi đã gọi tất cả mọi người chụp ảnh kỷ niệm để dánh dấu một sự tình cờ gặp nhau tại phương Nam này. Có lẽ cũng phải lý giải nguyên nhân cuộc gặp này một chút chứ nhỉ.

             Tôi và Hoàng Anh là “con rể” của hội các sinh viên trường tổng hợp Kishinhop Molđavia, còn Bắc Hải và Thu Hồng là hai cựu sinh viên của trường KGU đó. Chúng tôi gặp nhau như những đồng đội trong cùng một chiến hào, đâu đó để cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm của một thời dưới mái trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi. Mái trường trong khói lửa của cuộc chiến đấu chống Mỹ đã sinh ra chúng tôi.

Cựu học sinh trường VHQĐ Nguyễn Văn Trỗi

Thêm ảnh về lễ cắt băng bia lưu niệm tại Trung hà ngày 9/3/2013

Hôm qua nhận được một số hình ảnh do "phóng viên" K7 gửi,  về lễ cắt băng bia lưu niệm tại Trung hà chủ nhật vừa qua. Trong một số ảnh có mặt anh Sùng Hải đại diện cho K8 và anh Mạnh Thắng đại diện cho K7 dự lễ.



Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Thăm Huỳnh Hồng.

Hẹn nhau từ tuần trước nhưng đến hôm nay hôm nay mới đi thăm Huỳnh Hồng K6 được.
 Sáng nay cùng Văn Hùng, Tuấn ôn ghé thăm. Giật mình vì Hồng lồi so với mấy tháng trứoc tôi cùng Việt Hằng, Đỗ Nghĩa, Gentile khác nhiều quá, Hồng gày đi hẳn chắc còn gần 40 kí ? Giọng nói thều thào thiếu sinh khí khác hẳn mọi khi. Hồng nằm co quắp trên chiếc ghế bố, xung quanh là các loại thuốc và máy thở. Trong lúc nói chuyện thỉnh thoảng lại lên cơn đau, nhiều lúc chắc chịu không nổi bật lên thành tiếng. Chúng tôi ngồi chứng kiến thương và ái ngại cho Hồng. Vợ Hồng nói lúc truớc cứ 4 tiếng Hồng phải uống 3 viên mooc phin giảm đau, nhưng từ khi đi chữa ở Tam kỳ (Quảng Nam) về chỉ còn uống 1 viên. Lúc ở Tam kỳ Hồng bị trộm vô lấy hết sạch cả tiền, giấy tờ,điện thoại may mà tên trộm thế nào còn để lại thuốc cho 10 ngày uống, theo Hồng nói nếu không thì chết. May hơn nữa Thời "điên" cháu Hồng đi cùng cũng bị mất điện thoại nhưng lại nhớ số Tuấn ôn nên mới liên lạc đựoc với Hà "mèo", Hà "mèo"  kịp thời hỗ trợ. Chúng tôi chỉ động viên Hồng cố gắng chiến đấu để còn đi chơi với anh em. Tuấn ôn nói vui: "Lần truớc ông cho tôi đi ăn, bây giờ ông phải cho tôi ăn lượt về chứ!". Hồng lồi cười lạc quan: "Hãy đợi đấy".

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội

Sáng nay đã công bố kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 lãnh đạo cao cấp. Không biết bước tiếp theo quốc hội dựa vào kết quả tín nhiệm theo tiêu chí nào để xử lý? điều đó mới quan trọng, đó là điều dân mong đợi. Chứ bỏ phiếu tín nhiệm kiểu này đúng là làm cho "vui"? Kiểu gì mà chẳng là tín nhiệm.
Chi tiết kết quả tín nhiệm 47 chức danh
4 người có số phiếu “tín nhiệm cao” cao nhất:
1. Nguyễn Thị Kim Ngân – Phó chủ tịch Quốc hội 372 104 14
2. Trương Thị Mai – Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội 335 151 6
3. Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 332 144 13
4. Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước 330 133 28
—–
4 người có số phiếu “tín nhiệm thấp” cao nhất:
1. Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 88 194 209
2. Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 86 229 177
3. Nguyễn Tấn Dũng – Thủ tướng Chính phủ 210 122 160
4. Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế 108 228 146
—–
4 người có số phiếu “tín nhiệm cao” thấp nhất:
1. Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 86 229 177
2. Nguyễn Văn Bình – Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 88 194 209
3. Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch 90 288 116
4. Phạm Thị Hải Chuyền – Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 105 276 111

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Thông tin mới về mộ Nguyễn Văn Hòa K7, Hoàng Châu Linh K8

Chiều qua Việt Hằng k7 gọi điện thoại báo, Hà Bắc (học sinh Nguyễn Văn Bé) cùng đi chuyến thăm QL vừa rồi đã đi tìm mộ bạn cũ chôn ở nghĩa trang gần Phong Khẩu và thấy mộ anh Nguyễn Văn Hòa trường Trỗi. Chưa kịp gọi cho Hà Bắc thì em đã gọi cho tôi:
- Em Hà Bắc đây.
- Trường Bé chứ gì? Intimex hả? - Tôi trả lời.
- Vâng, em có chuyện muốn...
- Biết rồi, chị Hằng đã báo anh chiều nay.

Rồi em kể chuyến đi rồi đã đến khu nghĩa trang chôn những học sinh trường Bé và cán bộ (đa số là từ chiến trường miền Nam sang điều trị bệnh tại BV Nam Khê Sơn với 1000 giường bệnh danh riêng cho VN) mất tại QL. Giữa lau sậy vừa được phát quang, em thấy nhiều mộ đã trống (chắc đã được bốc về nước) nhưng cũng còn nhiều nấm mộ có gắn bia khắc tiếng Việt. Mừng hơn khi mộ 1 bạn trường Bé đã tìm thấy. Ngay sau đó có mộ và bia ghi tên Hòa, trường Trỗi. Các em đã chụp ảnh. Khi về nước bắt đầu công việc thông báo với gia đình người mất theo địa chỉ ghi trên bia. Một việc làm đáng trân trọng.
Tôi cũng kể lại cho em: Tháng 10/2003, đoàn tiền trạm do Nam Hòa kết nối với ĐHSPQT có 4 lính Trỗi (Đoàn Mạnh Thanh k2, Nguyễn Hữu Thành k4, Phan Nam và Trần Kiến Quốc k5) cùng NSUT Quang Huy về thăm QL cũng đã tìm đến đây. Nhưng giữa cỏ rậm và lau lách không tìm thấy mộ Nguyễn Văn Hòa k7 (mất sau Tết 1967 do bị viêm màng não) và Hoàng Châu Linh k8 (mất đầu hè 1968 do bị kết đờm ở phế quản, ngạt thở mà chết) được chôn cất ở đây, mà trong trí nhớ của tôi chiều chiều hay cùng Phan Nam, Lê Bình, Phước Ngọc rủ thêm 2 chú em Công "xìn", Nghị "phệ" bách bộ từ trường mới ra thăm 2 bạn.
Còn mộ Lưu Thế Dũng k5 (ta quen gọi là Lưu Dũng, mất tháng 3/1968) thì chôn trên đường từ Tp xuống Dương Sóc, cách trung tâm Tp 20km, được ghi chép cẩn thận trong nhật ký của thầy Nguyễn Phong (thông tin đã đăng tải trong Tập 3 SRTKL). Tháng 10/2007, khi 100 thầy trò ta sang thăm QL, thầy Chi Phan và tôi đã gặp Sở Ngoại vụ đặt vấn đề giúp tìm mộ Dũng. Bạn thông báo, khu đó đã đô thị hóa e rằng mộ đã bị chuyển đi. BLL cũng đã đặt vấn đề với Tổng lãnh sự ta ở Nam Ninh để qua đường ngoại giao tác động với chính quyền QL. Nay chưa có thông tin. (Tiếc là chú Lưu Dung đã mất mà chưa tìm thấy Lưu Dũng).
Còn phải xác minh nhưng trước hết xin cảm ơn lòng tốt của các bạn trường Bé!
----
Tin mới nhận từ Hà Bắc (15.30 ngày 13/12/2012):
- Tại nghĩa trang hiện còn lại 12 ngôi mộ nhưng chỉ 5 ngôi còn bia. Đoàn trường Bé đã xác nhận được ngôi mộ của Hùng (chết đuối tháng 8/1968). Khi đi chôn, bạn bè ngày đó đã xác nhận phía trước là mộ Nguyễn Văn Hòa trường Trỗi chết đầu năm 1967.
- Ngày ấy, 2 mộ Hòa và Linh nằm cạnh nhau. Vậy các bạn k7, k8 sớm cấp thông tin xác nhận.

Trần Kiến Quốc
Đoc thêm "Hành trình đi tìm đồng đội kỳ 5", kỳ 4 ...(blog trường Bé)

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

Thăm con cô Thục và chú Long

Chiều nay các bạn C11 là Hằng K7, Thu Hà K7 và Thái K8 đã đến thăm em Thiên Hương, con gái của cô Thục và chú Long. Em bị ung thư, đã mổ cắt bỏ khối u, nay bắt đầu hóa trị. Sau đợt hóa trị đầu tiên, do sự cố ngoài mong muốn, em bị tụt bạch cầu đến mức phải đi cấp cứu, cực kì nguy hiểm. Hôm nay thấy em đã hồi phục phần nào nên cũng mừng nhưng còn cả chặng đường hóa trị (5 đợt nữa), rồi xạ trị, rất tốn kém và suy kiệt sức khỏe. Sắp tới cô Thục sẽ ra thăm em.

Thương em mồ côi bố từ bé, mẹ ở xa cũng yếu, nay em lại mang bệnh trọng. Các bạn và các anh chị nếu có điều kiện thăm em động viên tinh thần thì đến số 79 đường Nguyễn Sơn, Gia Lâm (chỉ qua cầu Chương Dương một chút xíu là đến) hoặc gọi điện cho em.  Đây là số DĐ của Thiên Hương: 0912152189.

Tin ngắn

Chiều qua tại Vườn treo, một số anh em K8 Hà nội tổ chức gặp mặt Thạch "tịch". Sau một thời gian điều trị, sức khỏe có phần ổn định, Thạch ra Hà nội, bạn đã quyết định thực hiện chuyến xuyên Việt cùng một số anh em K8 HN. Trước khi xuất phát chuyến đi, anh em K8 HN tổ chức buổi gặp mặt và chúc chuyến xuyên Việt của các bạn thành công tốt đẹp




Lễ khánh thành bia lưu niệm

Mời anh em xem lễ khánh thành bia đá lưu niệm tại Trường TCKT Công binh ở Trung Hà, ghi dấu ấn nơi Trường Trỗi đã đóng quân thời kỳ 1968 - 1970 tại đây.

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

XIN CẢM TẠ!

Xin cảm tạ!
Đã định nhiều lần, nay mới đến thăm được chốn linh thiêng này (http://vi.m.wikipedia.org/wiki/Nghĩa_trang_liệt_sĩ_Trường_Sơn)
Mọi người đã nói nhiều điều, có điều rất quan trọng về NT này lại không ai nói rõ, nên khi chạy từ QL9 vào xa tới 20km, mình cứ băn khoăn đất rộng, thế đẹp có đầy, mà sao đưa NT vào sâu thế? Dễ làm giảm lượng người muốn đến viếng các LS?!
Chỉ khi đọc được dòng chữ trên bia này - thấy tướng Đ.S.Nguyên đã tìm đất chọn cho xây ở nơi này từ trước 30/4/75...thì bao băn khoăn bay hết và càng cảm phục hơn tình người, tình bạn của các cụ khi trước.
Một lần nữa và mãi mãi CẢM TẠ các Bác, các Anh Chị cùng thời đã vì Dân vì Nước gian khổ hy sinh...




Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Loại thuốc đáng sợ nhất thế giới

Một cuốn phim tài liệu mới đây đưa ra tiết lộ về loại thuốc đáng sợ nhất thế giới, đó là loại thuốc mà bọn tội phạm thường dùng để xóa trí nhớ và làm mất ý thức tạm thời của nạn nhân.
Hạt của loại cây Borrachero dùng để chiết xuất ra “hơi thở của quỷ”.
Loại thuốc có tên Scopolamine hay còn gọi là ‘Hơi thở của quỷ” có nguồn gốc từ cây Borrachero, loại cây dại mọc phổ biến ở Bogota, Colombia.
Trong tự nhiên, loại cây này tự sản sinh và phát tán chất Scopolamine. Các bà mẹ nơi đây thường dặn con phải cẩn thận với những bông hoa màu vàng và trắng rất đẹp của loại cây này bởi phấn hoa có khả năng gây ra “những giấc mơ kì lạ”.
Chiết xuất từ hạt Borrachero không màu, không mùi và không vị không chỉ tạo ra “những giấc mơ kì lạ”. Đặc tính dễ tan trong nước, những tên tội phạm dùng chất này cho vào thức ăn, nước uống của nạn nhân.
Hãng tin Reuters cho biết, nạn nhân rơi vào trạng thái vô thức và trở nên ngoan ngoãn nghe lời, về nhà lấy hết của cải hay đến ngân hàng rút sạch tiền để đưa cho những tên tội phạm. Đặc biệt, những người phụ nữ bị bỏ thuốc “hơi thở của quỷ” trong nhiều ngày, bị hãm hiếp và bán vào nhà chứa.
Anh Ryan Duffy, phóng viên của hãng tin VICE đã đến Bogota, Colombia làm một phóng sự mang tên “Loại thuốc đáng sợ nhất thế giới”. Đoạn phóng sự dài 35 phút của anh được đăng trải trên Youtube vào hôm 11-5 đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.
Tiến sỹ Stephen M.Pittel, nhà tâm lý học pháp y và cũng là người tiên phong nghiên cứu về văn hóa thuốc ở San Francisco có viết: “các báo cáo hàng ngày cho thấy nhiều vụ cưỡng hiếp, trộm cắp, bắt cóc… ở Mỹ và Canada có liên quan đến thuốc Burundanga, một dạng khác của Scopalamine vốn được sử dụng trong nhiều thập kỉ qua ở Columbia trong các nghi lễ bản địa”.
Tiến sỹ cho biết thêm: “Thông thường, những tên tội phạm bí mật bỏ thuốc vào nước hoặc vẩy bột thuốc vào mặt của nạn nhân. Nạn nhân đưa toàn bộ trang sức, tiền, chìa khóa xe, thậm chí còn rút cả tiền ngân hàng để đưa cho chúng. Khi tỉnh lại họ mới nhận ra đã mất đồ và hoàn toàn không kẻ đó là ai”.
Đó là lý do tại sao những năm gần đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cảnh báo đối với du khách, cẩn thận với “những tên tội phạm ở Colombia sử dụng thuốc vô hiệu hóa tạm thời khách du lịch”.
Chỉ một lượng nhỏ thuốc là có thể “sai khiến” được nạn nhân trong khi lượng lớn hơn có thể gây bất tỉnh ngay lập tức và gây mất trí nhớ.
Bộ Ngoại giao và Thương mại Quốc tế Canada cũng đưa ra lời khuyên cho du khách đến các vùng nông thôn Colombia. Theo đó, du khách phải cẩn thận, tránh đến các quán bar một mình, cẩn thận với nước uống và đồ ăn nơi đây.
Ngay cả trên website của Bộ Ngoại giao Colombia cũng có lời cảnh báo khách du lịch đến Colombia “cẩn thận với chất Scopolamine, thường được gọi là Burundanga khi chúng được hòa với sữa, nước, thuốc lá hay qua đường hô hấp”. Thuốc thường được những tên trộm và bắt cóc dùng trong các quán rượu địa phương. Colombia cũng nổi tiếng là đất nước có tỉ lệ bắt cóc cao nhất thế giới.
NN: st

Thứ Năm, 6 tháng 6, 2013

Giành cho mấy ông bạn Trỗi gốc miền Trung.

Lượn lờ trên mạng, gặp blog của tay Mai Thanh Hải giới thiệu một nhiếp ảnh gia là một trong số ít người theo đuổi thể loại ảnh toàn cảnh 360 độ (360º panorama) ở Việt Nam.
Nên chăng? "chỉ điểm" cho mấy "nhiếp ảnh gia" bạn Trỗi miền Trung đi vào đề tài này để có nguồn cảm hứng phục vụ Bạn Trỗi.

Ảnh: Bùi Hồng Thắng.